Cậu bé 6 tuổi tặng chiếc xe yêu thích cho người lạ khiến bao người ấm lòng

16/04/18, 09:58 Cuộc sống

Cậu bé Max, 6 tuổi, đã dành tặng chiếc xe scooter yêu quý của mình cho một bạn khác kém may mắn hơn. Câu chuyện về cậu bé đã nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội, nhắc nhở chúng ta về lòng yêu thương và sự san sẻ.

Gần đây một chiếc xe trượt Scooter 3 bánh mới đã được đặt bên ngoài cửa hàng cạnh trường học ở Cornwall, với một tấm bảng ghi chú rằng: “Miễn phí cho một cậu bé/ cô bé không may mắn có được cho mình một chiếc xe nào cả”.

Đây chính là chiếc xe của Max, một cậu bé 6 tuổi hào phóng. Cậu đã được tặng một chiếc Scooter mới vào ngày sinh nhật của mình, nhưng Max đã có một chiếc trước đó. Vì vậy, em cảm thấy mình không cần thiết phải sử dụng cả hai xe cùng một lúc.

Max đã nói với cha mẹ là em muốn tặng nó cho một gia đình không có đủ khả năng mua một chiếc xe trượt Scooter 3 bánh. Chính cha mẹ của Max đã chỉ cậu đưa ra cách tặng món quà này cho người cần nó.

Họ đã đến nói chuyện với một chủ cửa hàng ở Trispen, Cornwall, và người này đã đồng ý cho gia đình để lại chiếc xe bên ngoài cửa hàng.

Cha mẹ của Max đã đặt một tấm biển ghi chú rằng: “Tặng cho một cậu bé/ cô bé không may mắn khi không có chiếc xe nào cả. Max thân gửi”.

Tấm bảng ghi chú được đặt cạnh chiếc xe của Max.

Khi gia đình quay trở lại cửa hàng sau một chuyến đi ngắn, họ đã nhìn thấy trên tấm bảng có thêm một dòng chữ cảm ơn: “Cảm ơn bạn rất nhiều Max! Tôi yêu chiếc xe Scooter mới của mình. Ayla thân gửi”.

Max và gia đình của mình biết rằng một đứa trẻ nào đó đã hạnh phúc khi được chạy chiếc xe Scooter đó về nhà.

Mẹ của Max – bà Deborah đã rất tự hào khi nói rằng đứa con trai 6 tuổi của mình luôn hào phóng và tốt bụng như thế. Mặt khác, gia đình cảm thấy khá ngạc nhiên và vui mừng, vì đã có người đánh giá cao chiếc xe trượt được Max xem như một kho báu. Họ cũng cảm thấy thích thú trước lời cảm ơn chân thành của Ayla.

Deborah còn cho biết thêm, hành động đẹp của Max đã được lan truyền nhanh chóng trên Internet. Bài viết về Max cùng chiếc xe Scooter được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lượt thích. Điều mà Max làm đã sưởi ấm trái tim của không ít cư dân mạng xã hội Facebook.

Cậu bé 6 tuổi hào phóng đã cho đi chiếc Scooter của mình.

“Tôi rất tự hào về con trai của mình. Nó là siêu sao nhỏ của tôi. Max cho thấy vẫn còn rất nhiều người tử tế ở ngoài kia”, Deborah nói với mọi người.

Riêng Max khi được hỏi nếu nhắn tin cho Ayla em sẽ nói gì với bạn ấy, cậu vui vẻ trả lời: “Mình hy vọng bạn thích nó!”.

Uniwriter

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x