Cảnh sát Trung Quốc bắn chết người ăn xin vì “dám kiến nghị nhiều lần”

11/05/15, 17:22 Trung Quốc

Một người đàn ông đã bị cảnh sát Trung Quốc bắn chết ngay trước mặt những thân quyến của mình. Tuy nhiên, sự thật đằng sau câu chuyện này lại không giống như những gì truyền thông nhà nước đưa tin.

Xu đã bị cảnh sát bắn chết (Ảnh: cnnt.vn)

Các đạo diễn Hollywood nếu như đang tìm kiếm những câu chuyện phi lý mà có thật, họ nên kiểm tra những tin tức từ Trung Quốc. Một vụ nổ súng vào ngày 2/5 tại một nhà ga xe lửa ở tỉnh Hắc Long Giang sẽ là ví dụ hoàn hảo.

Xu Chunhe, 45 tuổi, dẫn theo ba đứa con nhỏ và người mẹ 83 tuổi của mình đến ga xe lửa Khánh An. Trong lúc đăng ký, Xu đã xung đột với một sĩ quan cảnh sát có tên là Li Lebin, người đã bắn chết Xu trước mặt gia đình của ông.

Vậy, thực sự đã xảy ra chuyện gì trong phòng chờ?

Dường như Xu bị cảnh sát còng tay. (Ảnh: Weibo.com)
Con gái 5 tuổi của Xu và người mẹ 83 tuổi chứng kiến cái chết của ông. (Ảnh: Cnnt.tv)

Phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin Xu đã bị bắn vì tấn công cảnh sát, trong đó nêu: “Xu chặn các hành khách khác tiến vào nhà ga. Trong lúc giằng co, Xu chợp lấy dùi cui của nhân viên cảnh sát rồi thậm chí còn cố để cướp súng của anh này. Viên cảnh sát đã phải bắn người tấn công để bảo vệ những hành khách khác“. Cảnh sát cũng cho biết Xu có thể có vấn đề về tâm thần. Li Lebin đã được biểu dương và khen thưởng vì làm tròn trách nhiệm giữ gì an ninh trật tự cho nhà ga.

Tuy nhiên, nhiều blogger đã lên tiếng nghi ngờ về vụ việc. Tại sao Xu ngăn không cho người khác vào trạm? Làm thế nào một người cha với mấy đứa con nhỏ và một mẹ già lại có thể cố gắng tấn công cảnh sát? Điều này thật vô lý hết sức.

Những người sử dụng Weibo phát hiện gia đình của Xu đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền địa phương để cầu xin hỗ trợ trước hoàn cảnh nghèo đói cùng cực của họ. Vợ của Xu có những vấn đề tâm lý. Ông và người mẹ già thường phải dắt theo con cái đi ăn xin trên đường phố để kiếm sống. Xu đang bắt xe lửa đến một thành phố khác để kiếm việc, vì các kiến ​​nghị của ông và gia đình không được chấp nhận.

Mẹ và ba đứa con của Xu. Con gái của ông đã không có giày để mang. (Ảnh: Cnnt.tv)
Đêm sự việc xảy ra. (Ảnh: Cnnt.tv)

Ngay lập tức các blogger nghi ngờ rằng nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột này là cảnh sát muốn ngăn không cho Xu đi kiến nghị một lần nữa. Xu đã không hành hung cảnh sát mà chỉ đơn giản là bảo vệ mình. Điều này đã được xác minh bởi các đoạn video mà một nhân chứng cung cấp.

Trong đoạn phim, chúng ta có thể nhìn thấy Xu là một trong những người bị áp bức và đánh đập. Xu đã bị đánh vào đầu nhiều lần nên anh phải túm lấy cái dùi cui. Trong video, người xem có thể nghe thấy rõ ràng rằng con trai và con gái của Xu liên tục nói:

Bố ơi, đừng đánh nhau nữa. Về nhà thôi. Về nhà.

Video này đã bị kiểm duyệt và được xóa đi trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, nhiều chi tiết được hé lộ trực tuyến. Người sử dụng Weibo chỉ ra rằng Xu đã cố gắng để thuyết phục viên cảnh sát và bị anh ta tát vào mặt. Li ngay lập tức rút súng ra và muốn bắn, nhưng đã kìm lại vì biết rằng sẽ gây ra rắc rối. Anh trở vào phòng trực và lấy dùi cui, sau đó đánh Xu để kích động ông. Khi Xu túm lấy cây gậy từ người đàn ông cao hơn, anh ta có lý do để bắn ông.

Gia đình của Xu đã được nhận 30.000 USD đền bù cho sự mất mát này. Trớ trêu thay, viên cảnh sát cũng nhận được phần thưởng cho việc giết người. Nạn nhân đã hy sinh mạng sống của mình để có được “giấc mơ Trung Hoa”. Theo nhà chức trách địa phương, ba người con của ông đã được nhận vào một trại trẻ mồ côi, người vợ được gửi đến một bệnh viện tâm thần, và người mẹ già sẽ đến sống trong một viện dưỡng lão. Một câu chuyện buồn của những người dân đen Trung Quốc?

Thiên Long, dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x