Cảnh báo: Thủ đoạn táo tợn của 3 vụ bắt cóc hụt học sinh tiểu học

20/03/16, 16:48 Cuộc sống

Vừa qua, cơ quan công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xác nhận vừa xảy ra tình trạng bắt cóc hụt hai em học sinh tiểu học, tại trường tiểu học Phú Trinh 3.

0_1446632556_be_bi_bat_coc

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 14/3/2016, em T.Q.A ngụ tại KP2, phường Phú Thủy và em N.N.B ngụ tại đường Lê Hồng Phong, Phan Thiết. Cả 2 em đều sinh năm 2005, và đang học lớp 5A Trường Tiểu học Phú Trinh 3. Hôm đó, tan học ra cổng đi về, vì nhà gần đó nên hai em đi bộ về nhà. Đi cách cổng trường khoảng 10m, thì có 2 người đàn ông đi xe máy rà tới.

Theo lời kể của hai em, thì hai người này mặc áo màu đen, mang kính đen, 1 người tóc nhuộm vàng, bịt khẩu trang gọi A và B đứng lại. Tên ngồi sau bước xuống xe, tới gần 2 em nói: “Lên xe chú chở đi đưa quà cho bạn chú, rồi chú cho tiền hai đứa”.

A và B nhìn lên xe thấy không có quà, nên không đồng ý đi cùng. Thấy hai em từ chối không đi, hắn đã dùng tay kéo hai em buộc phải lên xe. Thấy vậy, A cùng B la lên và giật mạnh tay ra. Cùng lúc có anh Phạm Ngọc Huy (sinh năm 1987), ngụ tại KP2, Phú Trinh bán trái cây gần đó thấy hành động của 2 thanh niên mới đi tới nói:

Mấy ông làm gì vậy?”.

Tên kia gườm gườm nhìn anh Huy bảo:

Không phải việc của mày”, rồi bỏ lên xe cùng tên còn lại chạy về hướng chợ phường mất hút.

Quá hoảng sợ, A và B vội chạy vào trường lại, mãi một lúc sau nhìn ra cổng không thấy bóng dáng hai người hồi nãy mới dám đi về. Về nhà, hai em kể lại cho bố mẹ nghe và cha mẹ các em đã điện thoại lên báo nhà trường. Điều đáng nói trước khi bỏ đi, tên ngồi sau còn nhìn hai em, rồi dùng tay ra hiệu cắt cổ như trong phim, khiến hai em rất hoảng sợ.

bat
Trường Tiểu học Phú Trinh 3 nơi có 2 học sinh xém bị bắt cóc.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã báo cho Công an phường Phú Trinh và mới đây ngày 16/3/2016, Công an phường Phú Trinh đã gửi Thông báo số 38 thông báo đến tất cả các trường Tiểu học, mầm non trên địa bàn về vụ việc trên, để cảnh báo các em học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác kiên quyết không nghe lời các đối tượng lạ mặt, dụ dỗ đưa lên xe chở đi.

Theo thầy Phan Văn Tám, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Trinh 3 cho biết:

Vào thứ 7 ngày 19/3 tới, trường sẽ tổ chức họp phụ huynh học sinh bất thường để thông báo cụ thể vụ việc trên, đồng thời cùng phụ huynh bàn các giải pháp để bảo vệ con em, học sinh của mình. Nhắc nhở phụ huynh cần đón con đúng giờ, vì đã có trường hợp đón rất trễ.

Thường xuyên liên lạc với nhà trường để cùng phối hợp với nhà trường biết tình hình của con em mình. Thứ hai chào cờ đầu tuần sẽ thông báo vụ việc đến toàn thể học sinh để các em cảnh giác hơn, biểu dương sự thông minh, lanh lợi của hai học sinh, không lên xe người lạ, vùng vẫy la lên nên đã thoát khỏi vụ bắt cóc…“.

bat11
Thông báo của cơ quan công an TP. Phan Thiết.

Tại Trường Tiểu học Phan Như Thạch (phường 9, TP Đà Lạt) cũng vừa xảy ra các vụ học sinh bị người lạ dụ dỗ chở đi. Rất may là các em đã cảnh giác, không đi cùng người lạ nên chưa xảy ra sự cố nào đáng tiếc.

Chiều ngày 15/3, bà Trần Thị Công Nga – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Như Thạch (phường 9, TP Đà Lạt) cho biết, trước đó có một số đối tượng đi xe máy tới cổng trường vào giờ tan học, lân la hỏi tên cha, mẹ các học sinh.

Sau đó, các đối tượng này giới thiệu là bạn của cha mẹ các cháu, được nhờ đón các cháu về nhà. Có một số bé đã bị các đối tượng dụ dỗ lên xe, nhưng các bé đều cảnh giác không lên xe của người lạ và về kể lại với phụ huynh.

Sau khi nhận được một số phản ánh của phụ huynh về việc con em của họ bị người lạ dụ dỗ, ép lên xe, Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương và lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Đà Lạt.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 9 (TP Đà Lạt) đã có buổi làm việc với nhà trường để tìm hiểu và điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tuần tra cổng trường vào giờ cao điểm tan trường để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã nhận được báo cáo của trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hà Đông, huyện Đạ Tẻh) về việc có 2 em học sinh của trường trên đường đi học về đã bị hai thanh niên lạ mặt dụ dỗ và ép buộc phải lên xe.

Theo báo cáo của trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trong 2 ngày 21 và 22/2, hai em học sinh của trường là Nguyễn Công Lộc Thành và Đinh Tiên Hoàng (học sinh lớp 5A) khi trên đường đi học về đã bị hai thanh niên lạ mặt đến dụ dỗ lên xe để chở về nhà. Khi hai em này không đồng ý thì bị hai thanh niên ép buộc và lôi kéo lên xe. Chỉ khi bị hai em truy hô và người lớn xuất hiện thì hai tên này mới bỏ chạy.

Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn huyện cảnh báo về việc học sinh bị người lạ mặt dụ dỗ, ép buộc lên xe.

Qua 3 vụ việc xảy ra liên tiếp, các bậc cha mẹ nên hết sức chú ý, luôn để mắt đến con trẻ. Khi trẻ còn quá nhỏ, cha mẹ nên đưa con đi học thay vì để con tự đi một mình. Trong trường hợp bất khả kháng, con phải ra ngoài một mình, các bậc cha mẹ phải dặn dò con, và trang bị những kỹ năng cần thiết như sau, để con ra ngoài được an toàn:

Nên trang bị cho con 1 chiếc điện thoại di động để gọi cho người lớn khi cần thiết.

– Có thể trang bị thêm 1 chiếc còi để con có thể thổi còi khi gặp nguy hiểm, để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

– Khi đi bộ, dặn dò con nên đi sát trên hành lanh đi bộ, càng gần các cửa hàng, hàng quán càng tốt, không được đi sát đường hoặc dưới lòng đường vừa là mồi ngon cho kẻ xấu vừa gây mất an toàn giao thông.

– Khi bị một người lạ tiếp cận thì cố gắng hết thật lớn: “Cháu không quen biết người này!”.

– Dạy trẻ không nhận bất cứ gì từ một người lạ, và không bao giờ đi theo một người mà trẻ chưa từng gặp bao giờ, dù cho người đó có nhận là người thân của mình.

– Khi phải đứng chờ mẹ, hoặc một ai đó thì nên chọn chỗ đông người mà đứng.

– Khi đi ra ngoài, cũng nên chọn cung đường đông đúc người qua lại, chớ đi đường tối, vắng.

– Khi con ra ngoài cùng bạn bè, hoặc các anh chị em khác, căn dặn bọn trẻ nhớ luôn đi cùng nhau và trông chừng nhau.

– Dạy con không nhận quà bánh, kẹo hay tiền của bất kì người lạ nào khi đi ra ngoài. Cảnh giác với các trường hợp nhờ giúp đỡ hoặc dẫn đường.

– Dạy con cách nhận biết những người tin cậy khác để nhờ giúp đỡ khi đi lạc, đó là những người mặc đồng phục như công an, nhân viên an ninh, nhân viên siêu thị, bảo vệ,…

– Hãy dạy con có thói quen chia sẻ những câu chuyện mà con gặp thường ngày, từ đó phân tích cho trẻ biết đâu là câu chuyện an toàn, tốt cho con, đâu là những tình huống có thể khiến con bị đau, gặp nguy hiểm,…

– Cha mẹ không cho con đi ra ngoài vào giờ khuya.

Dạy con biết tự bảo vệ mình cực kỳ quan trọng, nên bố mẹ phải thực hiện luôn từ khi trẻ con nhỏ, chứ không phải thụ động đến khi mọi sự xảy ra rồi mới lo lắng cuống cuồng. Cha mẹ nên sát sao con hơn, dành thời gian hàng ngày để cùng con trang bị những kĩ năng cần thiết khi ra ngoài đường, tránh những trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng và hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Webtretho

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x