Cận cảnh loài cây kịch độc chỉ đứng cạnh thôi cũng mất mạng

29/01/16, 21:20 Tin Tổng Hợp

Cây có hoa, quả độc có lẽ ai cũng từng nghe thấy, nhưng loại cây mà chỉ cần đứng cạnh cũng đủ đưa bạn đi gặp thần Chết này thì chắc chắn không phải ai cũng biết.

Cây Manchineel được mệnh danh là loài cây nguy hiểm nhất hành tinh bởi lượng độc chết người và cách truyền độc có một không hai của nó. Cây Manchineel là một loại cây vùng nhiệt đới, được tìm thấy ở vùng Nam Florida (Mỹ), vùng biển Caribbean hay phía Bắc của Nam Mỹ.

Cận cảnh loài cây kịch độc chỉ đứng cạnh thôi cũng mất mạng
Quả của cây Manchineel là một loại độc chất nguy hiểm nhất thế giới

Cái tên mỹ miều Manchineel (đôi khi được viết “manchioneel”) xuất phát từ từ “Manzanilla” trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là “trái táo nhỏ” bởi loài cây này có vẻ bề ngoài khá giống như một cây táo, đặc biệt là phần lá và quả. Nhưng đây thực sự là “trái táo của thần Chết”.

Những “sát thủ” cây này đều được đánh dấu bằng các biển báo lớn yêu cầu không được chạm vào cây hay thậm chí là đứng gần chúng, bởi lượng nhỏ chất độc của chúng có thể giết chết người trong nháy mắt.

Cận cảnh loài cây kịch độc chỉ đứng cạnh thôi cũng mất mạng
Người ta phải gắn những tấm biển cảnh báo dưới thân cây để du khách lưu ý

Loài cây này có màu xanh, mọc cao lên đến 15 mét với nhiều nhánh thân lớn rậm rạp chia ra từ gốc cây. Vỏ thân gỗ sần sùi, màu đỏ xám, hoa nhỏ có màu vàng. Lá cây có màu xanh, bề mặt mịn, sáng bóng, có răng cưa và dài khoảng từ 5 – 10 cm. Riêng quả của cây Manchineel có kích thước nhỏ, dáng thon tròn và có màu xanh hoặc vàng xanh khi chín, trông vẻ ngoài không khác gì trái táo nhưng bên trong lại có chứa chất cực độc.

Bác sĩ X quang Nicola Strickland – một trong hai người đã từng may mắn sống sót sau khi ăn phải một trái Manchineel kể lại: “Tôi vội vàng cắn thử một miếng và cảm nhận được ngay vị ngọt ngào của nó… Một lúc sau chúng tôi bắt đầu có cảm giác cay rất kỳ lạ trong miệng và dần dần cay hơn, tới mức như muốn đốt cháy, cào xé và tắc kín bên trong cổ họng. Các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn một vài giờ sau đó, cho đến khi chúng tôi hầu như không thể nuốt được bất kỳ một loại thức ăn cứng nào vì đau đớn và có cảm giác như có một cục gì đó rất lớn bịt kín cổ họng“.

Cận cảnh loài cây kịch độc chỉ đứng cạnh thôi cũng mất mạng
Tuy có mùi rất thơm và có vẻ vô hại, nhưng quả Manchineel cũng ẩn giấu một liều thuốc độc khủng khiếp

Nhưng không phải ai cũng may mắn như bác sĩ Strickland, kẻ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn của quả Manchineel thường sẽ thấy bỏng rát miệng và cổ họng. Chỉ sau vài giờ, nạn nhân sẽ nôn ra máu do tổn thương cổ họng, đi kèm với đó là hiện tượng tiêu chảy không ngừng, gây mất nước nghiêm trọng. Khi tổn thương quá lớn, nạn nhân sẽ được Thần chết chào đón. Không chỉ dừng lại ở đó, sáp, thân và lá cây đều là những sát thủ đáng gờm. Manchineel mang trong mình một hỗn hợp các loại độc, trong số đó nhiều chất còn chưa được xác định.

Đặc biệt, cây sản xuất ra một loại sáp màu trắng đục có sức mạnh kinh khủng như… axit. Theo nhiều nghiên cứu, phản ứng nghiêm trọng nhất được tạo ra bởi phorbol – một hợp chất hữu cơ có khả năng gây kích ứng da mạnh. Phorbol rất dễ tan khi trời mưa, do đó, bất kỳ ai chọn Manchineel làm chỗ trú mưa đều trở thành nạn nhân của “kẻ giết người hàng loạt” này. Những giọt mưa pha loãng sáp rơi xuống có thể gây ra tình trạng bỏng nặng và khi chạm vào mắt có thể gây mù.

Cận cảnh loài cây kịch độc chỉ đứng cạnh thôi cũng mất mạng
Tốt nhất, nên tránh xa cây Manchineel vì chúng sẽ không “khách sáo” với bạn đâu

Tuy độc là thế, nhưng Manchineel lại chưa bị phá hủy vì chúng còn tương đối… có ích. Manchineel góp phần bảo vệ hệ sinh thái. Chúng là hệ thống chắn gió và chống xói mòn tự nhiên. Theo các chuyên gia, trong tình trạng nước biển dâng cao và bão biển đe dọa sự sống trên đất liền. Bên cạnh đó chất độc của Manchineel được tận dụng để làm nên những đột phá trong khoa học như tìm ra thuốc trừ sâu an toàn hay thuốc giảm đau.

Theo Khỏe & Đẹp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x