Cách xử trí thấu tình đạt lý của một người mẹ khi phát hiện con trai ngoại tình

03/01/17, 14:28 Đọc & Suy ngẫm

Câu chuyện dưới đây kể về cách một phụ nữ xử trí với cậu con trai đã kết hôn và người tình của cậu khi đột nhiên phát hiện họ đang ngoại tình. Bạn chắc chắn sẽ phải thán phục trước sự điềm tĩnh và từ bi của bà.

Kết quả hình ảnh cho third person in relationship quotes
Ngày nay, ngoại tình đã trở thành một vấn nạn của xã hội, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Gia đình tôi có một căn hộ bỏ trống đã một thời gian. Một buổi tối, trong lúc đi ngang qua đó tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy đèn sáng và con trai tôi ở bên trong.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa và nói: “Con trai, mẹ đây. Mở cửa”.

Phải mất một lúc sau con trai tôi mới mở cửa. Trông nó rất lo lắng và xấu hổ. Sau đó tôi nhận thấy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

Con trai tôi kéo tôi ra ban công và thừa nhận rằng cậu đã có quan hệ ngoài hôn nhân.

Tôi đã bị sốc, nhưng sau đó nhớ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn là một đứa trẻ.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dạy các nguyên tắc đạo đức cốt lõi về tính trung thực, lòng từ bi, và sự khoan dung.

Tôi nhắc nhở cậu, “Con trai, con là một người đàn ông đã lập gia đình và có 1 đứa con. Con từng học Đại Pháp khi còn nhỏ. Con vẫn còn nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đúng không?

Thầy Lý dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác. Hơn nữa, con là một người có học thức, con nên biết phân biệt đúng sai. Con không chỉ phản bội vợ mình, mà cũng đang lừa dối người phụ nữ con đang hẹn hò”.

Tôi tiếp tục, “Con biết rằng hôn nhân nghĩa là cam kết và có trách nhiệm. Nếu con không dừng hẹn hò với người phụ nữ đó, con sẽ chỉ phá vỡ gia đình mình. Mẹ không nghĩ con muốn thấy con mình có cha mẹ phải ly hôn.

Con cũng sẽ không hạnh phúc ngay cả khi con ly dị và kết hôn với người phụ nữ này. Tất nhiên, mẹ cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không cảnh báo cho con đủ sự nguy hiểm của ngoại tình”.

Con trai tôi nói, “Mẹ, con biết con sai rồi. Con đã nói với cô ấy chúng ta không nên gặp nhau nữa, nhưng cô ấy cứ khóc. Mẹ ơi, hãy giúp con”.

Tôi đề nghị cậu mời người phụ nữ ra ngoài và có một cuộc trò chuyện cởi mở với tôi.

Cô là một người phụ nữ trẻ quyến rũ làm việc trong một bệnh viện. Tôi cảm thấy rất buồn và đáng tiếc vì cô đã yêu con trai tôi, và vì cậu đã cho phép mối quan hệ này phát triển.

Tôi an ủi cô, “Cô đừng lo lắng. Tôi học Pháp Luân Đại Pháp, và tôi tin rằng cuộc gặp của chúng ta là có ý nghĩa. Hãy để tôi xin lỗi cô thay mặt cho con trai tôi. Anh ta đã lừa dối cô”.

Cô gái trả lời: “Bác trông rất tốt bụng. Cháu có hai người hàng xóm cũng học Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người rất tử tế”.

Tôi khen cô vì có một sự hiểu biết tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng tôi cảm thấy cô cũng là một người tốt.

Tôi tiếp tục, “Không quan trọng là cháu và con trai bác tin rằng tình yêu của mình lớn thế nào, cháu không thể tiếp tục mối quan hệ này vì cậu ta là một người đàn ông đã lập gia đình. Bác chắc chắn cháu sẽ không muốn có một bạn trai hay người chồng lừa dối vợ mình”.

Tôi nhắc lại với cô rằng con trai tôi đã hứa sẽ ở bên vợ mình cho đến lúc cái chết chia lìa họ, và đã đến lúc cậu ấy hành động để sửa chữa sai lầm của mình.

Tôi cũng thúc giục cô dừng mối quan hệ với con trai tôi, để cô có thể tìm một ai đó có trách nhiệm và đạo đức tốt.

Cuối cùng cô gái nói, “Cháu đã sai. Cháu đã phá vỡ cuộc sống yên bình của gia đình bác”. Sau đó cô đã khóc và con trai tôi cũng vậy.

Đó là một cô gái dễ thương. Con trai tôi đã làm tổn thương cô ấy, nhưng cô không hận cậu.

Tôi ôm cô ấy và nói, “Có lẽ kiếp trước chúng ta đã là thành viên trong gia đình, vì vậy ta có thể gặp nhau trong đời này. Hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Cô nói dạ rồi rời đi.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x