Cá vược chết cóng trắng đầm, người dân lo mất Tết

29/01/16, 10:29 Việt Nam

Lượng lớn cá vược ở Thái Thụy, Thái Bình nổi trắng đầm vì chết cóng, mỗi hộ nuôi ước tính thiệt hại tới vài trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Bà con khóc ròng vì mất Tết.

Cá vược chết cóng vì giá rét thiệt hại nặng ở Thái Bình. (Ảnh: Internet)

Chỉ sau 3 ngày mưa rét đậm rét hại (24-26/1/2016), đầm cá 3.000 con nhà chị Hoàng Thị Duyên, xóm 5, thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) chết trắng mất 2/3, ước tính thiệt hại tới hơn 300 triệu đồng.

Chị Duyên cho biết, lẽ ra, lứa cá này sẽ cho thu hoạch vào dịp cận Tết và đầu tháng Giêng. Mức giá các năm trước dao động 140.000-150.000 đồng/kg (bán buôn) và 170.000-200.000 đồng/kg (bán lẻ). Dự tính, chị sẽ thu về khoảng 500 triệu đồng.

Thế nhưng, mấy ngày rét đậm gần đây, hàng nghìn con cá vược đâm đầu vào bùn rồi nổi trắng đầm. Cá vớt lên dù còn tươi nhưng bị nước mưa làm nhợt mang. Thương lái không dám mua vì sợ ế hàng nên ép giá xuống còn 15.000-20.000 đồng/kg. Còn khách mua lẻ chỉ lựa những con cá nặng khoảng 5 lạng cho đến 1 kg.

“Giá bán rẻ như cho mà để lại ăn không hết. Hiện giờ chúng tôi đang cấp đông nhưng lượng cá quá lớn, bao nhiêu máy móc cho vừa? Song dù có tiêu thụ hết, trừ tất cả chi phí tôi cũng trắng tay”, chị Duyên nức nở.

Trong đợt rét đậm rét hại vừa qua, các hội nuôi cá vược xuất khẩu tại các xã lận cận như Đồng Xuân, Thụy Xuân, Thụy Hải,Thụy Trường… đều lâm vào tình trạng tương tự.

Mấy ngày gần đây, không khí gia đình ông Xuân, chủ đầm kế bên trầm hẳn xuống. Gia đình ông có hơn 1,5 mẫu ao nuôi cá vược gần 18 tháng, ước tính sản lượng khoảng 6 tấn. Theo kế hoạch, gia đình sẽ đánh bắt thu hoạch bán vào dịp giáp Tết. “Ai ngờ sớm ngày 25/1, mở mắt ra thấy hàng nghìn con cá nổi trắng đầm, đi bay hơn 1 tỷ đồng”, ông cho hay.

Chứng kiến gần 6 tấn cá ngấp ngoái trong đầm, hai vợ chồng ông Xuân khóc không ra nước mắt. Nhiệt độ xuống 5 độ C kèm mưa tầm tã, không thuê được người làm, 2 vợ chồng vớt cả ngày đêm không hết.

Cá vược chết cóng trắng đầm, người dân lo mất Tết
Nhiều thương lái ép giá 15.000-20.000 đồng/kg khiến nhiều hộ dân khóc ròng. Ảnh: A.T.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng trong đợt rét kỷ lục này, gia đình chị Nguyễn Ngọc Diệp (Hoàng Mai, Hà Nội), quê ở Thái Thụy bị mất trắng hơn 100 triệu đồng. Để giúp đỡ gia đình và bà con nuôi cá vược, chị lên trang cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ mua cá giúp các chủ đầm. Mức giá bán 60.000/kg đã bao gồm phí vận chuyển.

Chỉ sau 2 ngày kêu gọi, chị Diệp cho biết đã nhận được hàng trăm tin nhắn, inbox đặt hàng. Song vì khó khăn khâu vận chuyển và thu mua cũng như chất lượng cá nên số lượng đáp ứng cho khách hàng rất ít. Hiện tại, chị đang kết nối các thương lái thu mua với số lượng lớn với các hộ nuôi thiệt hại nặng nề để tiêu thụ.

Theo ông Tạ Duy Bình, Phó chủ tịch UBND xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình, tình trạng cá vược bị chết rét hàng loạt khiến cho bà con nông dân ở đây đang “khóc dở mếu dở”.

Hiện tại, xã Thụy Hải có 127 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có 60 ha chuyên nuôi cá vược, cá song. Theo đánh giá sơ bộ toàn xã hiện có khoảng 50 tấn cá vược thịt và 20 vạn con cá vược giống. Thời tiết khắc nghiệt vừa qua đã khiến cho cá chết hàng loạt, nhiều người dân mất trắng.

Theo ông Bình, mấy ngày đầu lạnh, cá chết cóng được nông dân bán tại đầm có giá đến 50.000-60.000 đồng/kg và được nhiều thương lái tìm mua. Nhưng đến hôm 28/1, thương lái chỉ trả 30.000-35.000 đồng/kg. Song, lượng cá chết cóng quá nhiều nên thương lái mua không xuể. Bà con vẫn đang mong chờ các đơn vị mua buôn.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x