Buổi chiều cứu 5 nữ sinh đuối nước của hai cậu bé chăn bò

25/04/16, 16:47 Việt Nam

Nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết, hai cậu bé chăn bò người Raglai bất chấp nguy hiểm nhảy xuống hồ nước sâu cứu 5 nữ sinh đang bị chìm dần.

Hai bé trai dũng cảm lao xuống hồ sâu, cứu 5 nữ sinh đuối nước.
Hai bé trai dũng cảm lao xuống hồ sâu, cứu 5 nữ sinh đuối nước.

Những ngày qua người dân xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm) cảm kích trước hành động dũng cảm của hai cậu bé Cao Lâm (13 tuổi) và Bo Tí (14 tuổi, đều người Raglai) khi lao xuống hồ nước sâu cứu 5 nữ sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Du, TP Cam Ranh.

Dáng người nhỏ thó, làn da bánh mật, Cao Lâm kể, chiều 20/4, em lùa đàn bò ra bãi cỏ ở gần hồ chứa nước Tà Rúc thì nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết. Chạy tới hồ, cậu bé thấy xe đạp điện, giày dép cùng thức ăn nằm ngổn ngang trên bờ, nhiều cánh tay chới với dưới nước, đang chìm dần.

Nhìn xung quanh không bóng người, Lâm hét lớn gọi Bo Tí – cậu anh cũng chăn bò gần đó nhờ giúp đỡ. Nghe tiếng gọi khẩn khoản, Tí vội băng qua bờ đê tới hồ nước, dõi theo hướng chỉ tay của em, thấy có người đuối nước liền nhảy xuống cứu. Không kịp nghĩ ngợi, Lâm cũng lao theo. “Nước trong hồ rất sâu, ngập lút đầu”, Lâm nhớ lại.

Bơi cách bờ chừng 5 m, hai bé trai chăn bò thấy một số nữ sinh đang chìm xuống đáy. Tí phát hoảng nhưng kịp bình tĩnh ra hiệu cho em, rồi kéo nạn nhân vào bờ. “Khi ngoi lên được mặt nước thấy người đó còn thở, em đặt xuống vùng nước cạn”, Tí kể.

Cùng lúc, Cao Lâm cũng đưa một nữ sinh khác vào. “Anh Tí nói còn nạn nhân ở dưới, nếu không cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng nên cả hai lại lao xuống hồ tìm”, Lâm nói.

Xung quanh bờ đê hồ nước, nơi các nữ sinh gặp nạn có nhiều biển "cấm tắm".
Xung quanh bờ đê hồ nước, nơi các nữ sinh gặp nạn có nhiều biển “cấm tắm”.

Tiếp tục ngụp lặn, hai cậu bé tìm thấy, đưa thêm hai nữ sinh lên bờ. Các nạn nhân được cứu dần hồi tỉnh, khẳng định còn 3 bạn mất tích. Dù đuối sức nhưng Tí và Lâm vẫn tiếp tục lặn tìm. Ít phút sau, nữ sinh thứ 5 được đưa lên bờ vẫn còn thở thoi thóp.

Lúc này, dân địa phương hay tin chạy đến giúp sơ cứu các nữ sinh và xuống hồ tìm kiếm. Chưa đầy giờ sau, hai em còn lại được tìm thấy nhưng đã tử vong. “Có thể do tụi em kiệt sức và bị chuột rút nên đã không kịp cứu hai bạn ấy”, Tí day dứt.

Ông Nguyễn Văn Cảnh – người nuôi dưỡng Lâm cho rằng không hề biết đứa cháu đã cứu sinh mạng 5 nữ sinh, chỉ khi nhiều thân nhân kéo tới cám ơn mới hay chuyện.

Theo ông Cảnh, Lâm là con thứ 4 trong gia đình 6 anh em – người Raglai. Cuộc sống khốn khó, cha mẹ em làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ nuôi các con. Hơn tháng trước, vợ chồng ông nhận Lâm về nhà nuôi dưỡng.

Còn Tí là con thứ 5 trong nhà có 6 anh em. Cậu bé côi cút từ nhỏ vì cha mẹ mất sớm. Ở miền rừng núi, Tí ngày theo anh trai đi làm thuê nương rẫy cho dân làng, chiều về ra suối bắt cá nên quen lội nước. “Gần đây em chăn bò cho cô chú hàng xóm, tháng được cho tiền, áo quần và ăn uống. Em chỉ mong lớn nhanh, đi làm mưu sinh giúp anh chị”, Tí nói về ước mơ của mình.

Trong khi đó, sau 3 ngày thoát chết, các nữ sinh được cứu tâm lý vẫn chưa ổn định vì ám ảnh. Giọng buồn bã, Cao Thị Mỹ Linh cho hay, chiều hôm đó, sau hai tiết học ở trường, em cùng 4 bạn nữ chung khóa tới tiệm tạp hóa mua ít bánh, kẹo tổ chức sinh nhật cho bạn. Linh sau đó nhận điện thoại của người bạn chung trường nhờ đến gần hồ Tà Rúc giúp đỡ, do xe đạp điện hết bình.

Bà Tâm cảm kích trước hành động dũng cảm của hai cậu bé nhỏ tuổi đã cứu hai cháu gái mình.
Bà Tâm cảm kích trước hành động dũng cảm của hai cậu bé nhỏ tuổi đã cứu hai cháu gái mình.

Lúc nhóm Linh chạy tới hồ, cách trường khoảng 8 km, đã thấy hai cô bạn chung trường chới với dưới nước. 5 nữ sinh bỏ túi xách bên bờ đê, nối tay nhau để kéo bạn lên bờ.

“Do không có chỗ vịn nên khi bạn đứng đầu bị trượt khiến cả nhóm dồn về trước, ngã nhào xuống hồ. Em bị chìm chừng 3 phút, uống nhiều nước rồi không biết gì, tỉnh lại thấy mình nằm trên bờ, áo quần ướt sũng”, nữ sinh lớp 7 nhớ lại.

Cách hồ nước hơn 6 km, căn nhà tuềnh toàng của 3 thế hệ của bà Trần Thị Tâm (66 tuổi) ở xã Cam Phước Đông – nội của hai nữ sinh lớp 7 may mắn được cứu sống. Bà cho biết, hai đứa cháu là chị em họ cùng tuổi. Hôm đó, sau buổi cơm trưa, hai chị em tới trường, rồi xin bà về trễ vì đi sinh nhật bạn.

Cuối giờ chiều, bà đang bán quán ăn ở đầu ngõ thì nghe tin nhóm nữ sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Du bị nước cuốn. Sực nhớ hai cháu chưa về, bà tới trường tìm lẫn hỏi xung quanh nhưng chẳng ai biết. Chạy đến hồ nước, thấy hai cháu đang được mọi người chăm sóc bà mới thở phào nhưng đau lòng khi biết hai nữ sinh đã tử vong.

“Do ám ảnh và mất bạn, chúng nó khóc suốt, bỏ cơm mấy hôm nay. Tôi và mẹ nó phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, trấn an cả hai vượt qua cú sốc lớn”, bà Trâm nói và cho biết rất biết ơn hai bé trai đã không ngại nguy hiểm, lao xuống hồ nước sâu cứu cháu bà và những đứa trẻ khác.

Ông Nguyễn Ngọc Nông, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du và nhiều thầy cô khác cũng rất cảm kích trước hành động dũng cảm của hai cậu bé chăn bò. “Lãnh đạo nhà trường sẽ tặng quà và tuyên dương hành động của hai em trước toàn trường để học sinh biết việc tốt noi theo”, ông Nông nói.

Ông Tôn Đức Hòa – Phó Công an xã Cam Phước Tây – cho biết, dù đã khen thưởng hai cậu bé cứu 5 nữ sinh nhưng địa phươg sẽ tiếp tục kiến nghị huyện, tỉnh có hình thức tuyên dương hành động dũng cảm này.

Cũng theo ông Hòa, hồ Tà Rúc chứa nước phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt của người dân. Lòng hồ sâu hơn chục mét, rất nguy hiểm. “Xung quanh hồ luôn có ghi biển ‘cấm tắm’ và ‘không phận sự miễn vào’. Địa phương sẽ làm việc với đơn vị quản lý để có những biện pháp ngăn người dân tiến lại gần nhằm đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x