Bức xúc vì hành vi của cựu phó chủ tịch Korean Air đối với cấp dưới

04/02/15, 03:14 Tin Tổng Hợp

Ngày 2/2 vừa qua, Heather Cho, cựu phó chủ tịch Korean Air của hãng hàng không lớn nhất tại Hàn Quốc bị tiếp viên trưởng tố cáo vì cư xử với cấp dưới như những nô lệ thời phong kiến.

Theo tin tức trên Yonhap, ngày 5/12/2014, bà Heather Cho khi đó còn là Phó Chủ tịch Korean Air đã ra lệnh cho phi công phải quay ngược máy bay trở về tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York để đuổi tiếp viên trưởng Park Chang-jin ra khỏi máy bay. Bà đã lớn tiếng mắng một tiếp viên do phục vụ hạt mắc ca trong gói thay vì đổ ra đĩa. Quyết định này của bà Cho đã khiến chuyến bay từ New York về Soul chậm mất 11 phút so với dự kiến. Bà Cho đã từ chức 4 ngày sau đó do áp lực từ truyền thông và người dân Hàn Quốc.

Heather Cho trước dư luận tháng 12/2014

Theo Reuters, Park xuất hiện phiên tòa hôm qua trong bộ đồng phục của mình. Anh đã trở lại với công việc sau nhiều ngày xin nghỉ phép.

Park mô tả sếp nữ 40 tuổi giống như “một con thú tìm thấy mồi, nghiến chặt răng khi bắt đầu chửi rủa”, không cần nghe anh nói.

“Tôi không nghĩ rằng bà Cho có một chút lương tâm nào khi đối xử với những người không có quyền hành gì như tôi giống những nô lệ thời phong kiến, buộc chúng tôi phải hy sinh và xem đó là một điều đương nhiên phải làm”, Park nói trong nước mắt.

Các luật sư cho rằng Cho đã xin lỗi và những hành vi của bà không đáng bị phạt. Họ cũng phủ nhận việc bà sử dụng bạo lực. Trong khi đó, Park và các công tố viên cáo buộc bà ép tiếp viên trưởng quỳ gối và còn đánh nhiều lần vào tay anh. Nếu bị kết tội, Cho có thể sẽ phải ngồi tù ba năm.

Ông Cho Yang-ho xin lỗi trong cuộc họp báo

Ông Cho Yang-ho cha của Heather Cho hôm 30/1 đã xin lỗi tiếp viên trưởng tại tòa và cam kết rằng anh sẽ không chịu bất kỳ hình thức khiển trách nào.

Trước sự phẫn nộ của dư luận và những người liên quan về hành vi của mình, bà Cho đã từ bỏ các chức vụ ở Korean Air vào cuối năm ngoái.

Tin tổng hợp

 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x