Bức thư của học sinh bị giam oan biết ơn người đánh mình

22/08/16, 21:31 Việt Nam

Dưới đây là nguyên văn bức thư “có một không hai” trong vụ án oan gây chấn động Cà Mau do em Nguyễn Vũ Ca viết từ trại tạm giam gửi cho cha mẹ mình.

Bức thư của Ca viết từ trại giam gửi cho cha mẹ.
Bức thư của Ca viết từ trại giam gửi cho cha mẹ.

“Cha mẹ ơi con Ca nè. Con biết con đã sai rồi mẹ có giận con không. Con rất ân hận vì việc con đã làm.

Cha mẹ ơi, con thương cha mẹ lắm với chế Hai (chị cả) lắm. Con thấy mẹ khóc rồi sao sống nổi. Con đau lắm mẹ ơi. Mẹ mất mặt về thằng con như con đúng không cha mẹ, là thằng con bất hiếu, không nghe lời cha mẹ, lúc nào cũng lo ăn chơi không chịu làm tiếp (phụ giúp) cha mẹ gì hết. Con là một thằng con phá gia phá cửa.

Mẹ ơi, con thật xin lỗi cha mẹ. Ở đây một năm sau con vẫn là thằng con ngoan của cha mẹ. Mẹ ơi con rất thèm bữa cơm gia đình có cha mẹ và chế Hai.

Cha mẹ ơi bữa đó vào con bị đánh ho ra máu luôn. Nhưng con nghĩ đó là bài học của con vì không nghe lời cha mẹ dạy. Con rất hối hận, ngày nào con cũng khóc vì con là thằng con bất hiếu không làm tròn bổn phận làm con.

Mẹ ơi con nhớ cha mẹ và chế Hai lắm. Con muốn tự do về con trả hiếu cho cha mẹ. Kiếp này con báo hiếu không được con xin trời cao cho con kiếp sao làm con cha mẹ để hiếu thảo. Con rất biết lỗi rồi. Con nằm đêm đêm con suy nghĩ nhiều lắm con biết con bị vậy cha mẹ ăn ngủ không ngon vì lo cho thằng con bất hiếu này nè.Trong đó có mấy anh nói với con mầy làm như vậy cha mẹ mày ăn ngủ ngon không, lúc đó con chỉ biết khóc, vì biết mình đã làm cha mẹ buồn và mất niềm tin với bên nội, ngoại.

Bên ngoài nói cha mẹ vậy có thằng con đi ăn cướp lúc đó cha mẹ có thương yêu thằng con bất hiếu không. Hay là bỏ cho con chết đi hay là từ con vì tôi không có thằng con bất hiếu này.Cha mẹ ơi con nghìn lần xin lỗi.

Cha mẹ ơi con rất muốn ăn bữa cơm gia đình, cha mẹ lo cho con được không hả? Con về con lo làm trả lại cho cha mẹ để sao này có bệnh có tiền lo. Kiếp sao con vẫn là con trai của cha mẹ. Cha mẹ chắc bị bác Ba chửi đúng không, vì có một thằng con như con. Bây giờ con biết mình sai nhưng đã quá muộn rồi. Đi sai một đoạn đường mang tiếng suốt cuộc đời, cho tới khi lấy vợ sinh con, người ta nói thằng cha nó là ăn cướp.

Con rất muốn tự do về nhà ăn bữa cơm đó. Con thương cha mẹ nhiều lắm. Mẹ có hứa với con là tao chỉ muốn mày ra. Con vẫn chờ cha, con tin vào mẹ, cha mẹ hiểu cho con. Con thương cha mẹ lắm, con mong sớm tự do. Con nằm đêm suy nghĩ nhiều lắm biết mình đã sai. Bây giờ con chỉ muốn được gần cha mẹ với chế Hai. Con tin mẹ vô cùng, con thương cha mẹ lắm.

Ở đây con bị đánh để mấy người đó đánh con suy nghĩ như cha mẹ đánh con dạy con nên người, bây giờ đầu con nhức lắm mẹ ơi. Nhưng con đã làm sai rồi phải chịu thôi. Thương cha mẹ nhiều nhiều với chế Hai nữa”.

Em Nguyễn Vũ Ca sau được thả sau hơn 1 năm tạm giam.
Em Nguyễn Vũ Ca sau được thả sau hơn 1 năm tạm giam.

Sự việc xảy ra lúc 23h50 ngày 2/6/2015, anh Lâm Chí Nhẫn đến Công an xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước. Cà Mau) trình báo việc mình đang đậu xe gần cầu Lương Thế Trân để nghe điện thoại thì có 3 thanh niên tấn công, trong đó thanh niên mặc áo đỏ dùng kéo đâm vào vai và cướp chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 3,7 triệu đồng.

Sau đó, công an bắt giam học sinh Lê Minh Nhựt (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (22 tuổi) và Nguyễn Vũ Ca (19 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) để điều tra. Tất cả đều thành khẩn nhận tội.

Nhựt được cán bộ cho mượn điện thoại gọi về nhà khuyên cha mẹ không nên kêu oan. Còn Ca thì được cán bộ cho mượn bút, giấy viết thư cho cha mẹ nhận tội. Cuộc gọi điện của Nhựt được cán bộ ghi âm đưa vào hồ sơ vụ án để củng cố chứng cứ. Tương tự, bức thư Ca gửi cha mẹ “nhận tội” cũng được cán bộ phô tô, đưa vào hồ sơ vụ án.

Tuy nhiên đến ngày 15/8, Viện KSND huyện Cái Nước đình chỉ vụ án, xác định cả 3 vô tội. Cả 3 em đều bị giam oan hơn một năm, hiện đang làm thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo danviet

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x