Yên Bái: Nhiều người dân bỏ ruộng đồng ra sông tìm “đá quý”

15/04/17, 08:45 Tin Tổng Hợp

Nghe tin đồn có nhiều người nhặt được “đá quý” bên bờ sông Chảy trị giả cả trăm triều đồng, hàng trăm người ở khắp nơi đã đổ xô tới khu vực bãi Chuối của xã Đông Khê, Yên Bái tìm đá màu…

Câu chuyện dấy lên, thu hút sự hiếu kỳ của người dân trong vùng rồi được họ “truyền khẩu” cho nhau rằng: Vài ngày trước, tại xã Đại Minh (tỉnh Yên Bái) có 1 người đi giặt quần áo tại bờ sông Chảy (đoạn đi qua xã Đại Minh và Đông khê) nhặt được 1 viên đá nhỏ như đầu ngón tay, có màu đỏ mận rất đẹp mắt, sau khi mang về nhà được người ở nơi khác đến mua với giá trên 10 triệu đồng; từ đó, ai cũng hồ nghi về việc khu vực bãi Chuối có đá quý, người dân hiếu kỳ đua chen nhau ra bãi sông lục tìm đá màu.

Bãi Chuối ven bờ sông Chảy thuộc địa phận khu hành chính số 2 xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, cách thủy điện Thác Bà khoảng 7km theo đường bờ sông nên lưu lượng nước sông chịu ảnh hưởng nhiều từ việc xả nước của thủy điện. Tuy nhiên, sau khi đóng cửa xả, nước sông Chảy rút đi rất nhanh, để lại phần lớn lòng sông lởm chởm những đá, sỏi…

Tại khu vực bãi Chuối vào lúc 4h sáng, từ xa đã thấy lập lòe những ánh đèn pin trên khu vực bãi sông ướt át, đến gần hơn, khung cảnh hiện ra “lung linh” như đứng trên 1 tòa cao ốc ở giữa thành phố bởi cả bãi sông rực sáng ánh đèn. Nhiều người dân từ khắp nơi xa gần đã có mặt ở đây từ lúc 2h sáng, người ngồi, người đứng, người vật vờ như những “bóng ma” kèm theo đèn gắn trên trán, đèn cầm theo tay họ hỳ hục đào, bới những lớp cát, sỏi nằm trong khe đá dưới lòng sông để tìm kiếm 1 thứ được cho là “đá màu”. Người dân kéo tới bãi ngày càng đông, sau hơn 2h đồng hồ, khu vực bãi chuối rộng thênh thang đã đông nghịt người.

images1357392_IMG_2341
Khu vực bãi chuối rộng thênh thang đông nghịt người đãi đá quý.

Phóng viên đã có cuộc khảo sát nhỏ với 10 người thì cả 10 người đều trả lời rằng: Chưa từng nhìn thấy thứ “đá màu” ấy, chỉ nghe đồn rằng ngay tại bãi này, nhiều người đã tìm được loại đá có màu hồng, tím hoặc đỏ mận, nhỏ như đầu ngón tay út và có người trả giá rất cao tới vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng/ viên. Rồi những câu chuyện như: Chị Phương ở Đông Khê nhặt được viên đá màu đỏ mận bằng đầu ngón tay, được người ta trả mua 31 triệu đồng, hôm sau đã mổ lợn liên hoan mời cả xóm tới dự; hay đứa con nhà Chuyên – Tụ mới học lớp 2, ra sông theo mẹ, đào được viên đá nhỏ có người mua luôn với giá 1 triệu đồng; hoặc câu chuyện khác rằng nhà Châu – Hoàng đang ngồi đào bới bỗng nhặt được viên đá liền đứng phắt dậy ra về, và đương nhiên là luôn nắm chặt tay để không ai nhìn thấy cái thứ “quý giá” ấy…

Người dân Đông Khê và các xã lân cận dùng tất cả những thứ gì có thể đào được để mang tới bãi sông, từ cuốc, thuổng, xà beng cho tới những vật dụng nhỏ hơn như cái bay, dao cùn…chưa kể tới dụng cụ đựng như thúng, mủng, rổ, rá…Ở “khai trường” này, các “công nhân” không phân biệt độ tuổi, giới tính, từ cụ bà ngoài 80, mắt đã mờ, tai đã nặng cho tới mấy đứa nhỏ cấp 1 học ca chiều cũng tranh thủ ra sông từ sáng sớm. Một nhóm người từ Yên Bái xuống có vẻ “chuyên nghiệp” hơn họ có cả các phương tiện đào đãi với những chiếc sàng bằng sắt lớn như cái lồng bàn và phân công nhau đào sỏi, vác ra phía giữa sông nước chảy để đãi nhanh hơn…

Anh Nguyễn Bá Thuật – Trưởng công an xã Đông Khê cho biết: Khoảng 1 tuần gần đây, người dân khắp các nơi đổ dồn về khu vực bãi chuối khiến cho nguy cơ mất trật tự xã hội tăng cao. Theo những nguồn tin thu thập được, Ban công an xã đã báo cáo và cùng Công an huyện Đoan Hùng xác minh sự việc, kết quả những người được đồn là nhặt được đá quý, bán với giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng đều khẳng định rằng đó chỉ là tin đồn không có căn cứ.

Bên cạnh đó, Ban công an xã đã tham mưu cho UBND xã một số biện pháp tuyên truyền, vận động bà con, cử anh em trong ban trực tiếp có mặt tại bãi chuối vận động nhân dân không nghe theo những tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, không tiếp tục đào xới bãi sông nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân và giữ an ninh trật tự bởi khu vực bãi sông rất đông người…

Anh Phùng Ngọc Quang (thôn 2 xã Đông Khê) là một trong số những người được cho là nhặt được đá quý, bán được số tiền lớn đã viết báo cáo gửi công an huyện Đoan Hùng với nội dung: Khoảng 8h sáng ngày 8/4/2017 anh có ra khu vực bãi Chuối ven sông Chảy để tìm kiếm loại đá đỏ mà trong thời gian gần đây người dân trên địa bàn xã truyền tin nhau rằng có giá trị cao.

Trong thời gian nửa buổi sáng tìm kiếm, anh có nhặt được 1 viên đá màu đỏ, to như hạt đỗ tương, thấy đẹp nên mang về làm kỷ niệm chứ không hề có chuyện mua bán, trao đổi với bất kể ai… Chị Nguyễn Thị Loan cũng là người được người dân trong xã truyền tin rằng nhặt được đá quý cho biết: Sáng ngày 7/ 4, chị cùng một số người dân trong xã ra bờ sông Chảy khu vực thôn 2 xã Đông Khê, cầm cuốc, dao bay xây để đào bới, tìm kiếm đá quý.

images1357391_IMG_2333
Người dân đãi sỏi tìm “đá quý” bằng tất cả những vật dụng mà họ có.

Chị Loan có nhặt được 1 viên đá có đường kính khoàng 5mm, màu đỏ hồng. Sau khi mang về nhà, có vài người đến hỏi mua nhưng sau khi xem viên đá, họ không mua nữa. Chị Loan khẳng định không hề có sự mua bán, trao đổi đá quý nào…

Đất ven sông Đông Khê rộng vẻn vẹn chưa tới 550 ha, hệ thống giao thông, thủy lợi và nhiều vấn đề khác chưa đạt tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 15 triệu đồng/người/năm… xã không có nghề phụ nên người dân chủ yếu sống dựa vào vườn bưởi, mấy sào ruộng hay những luống ngô.

Tháng 4 về, con gió đầu hè thúc thổi trái bưởi lớn phổng như nắm tay đứa trẻ; đồng lúa đang thì con gái, từng đợt sóng xanh non mơn mởn miên man xa tắp trải dài; đồng ngô đã cao quá thắt lưng người lớn, rung rung từng ngọn lá chờ đợi ngày “bồng con phất cờ”…

Miền quê nghèo thanh bình và dung dị ấy đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và sự an toàn của người dân. Chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể liên quan cần sớm có những biện pháp chấm dứt tình trạng người dân lãng phí công sức, thời gian vì những tin đồn thất thiệt; đồng thời có những biện pháp giúp nhân dân trong vùng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống để giữ vững bình yên vùng giáp ranh.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x