Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2: Các bé tranh nhà trong nước mắt

13/06/15, 15:15 Tin Tổng Hợp

Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 đã trở lại với rất nhiều những tình huống thú vị trong tập đầu tiên phát sóng.

Hành trình mới của Bố ơi mình đi đâu thế mùa thứ 2 đã bắt đầu với sự tham gia của các cặp bố con: Diễn viên Hùng Thuận và bé Bảo, doanh nhân Đức Minh và bé Tốt-Ti, ca sĩ Anh Tuấn MTV và bé Hà My, người mẫu/diễn viên Mạnh Trường và bé Chíp.

Bốn ông bố đều làm những công việc phải xa nhà nhiều ngày, bận rộn với việc kinh doanh, biểu diễn và không có thời gian giành cho con. Đặc biệt đối với diễn viên Hùng Thuận khi bé Bảo ở với mẹ thì thời gian anh được gặp con càng ít hơn.

Chuyến đi đầu tiên tại các vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh, các bé sẽ tự lựa chọn nhà cho mình bao gồm: Nhà Mít, nhà Chùm ruột, nhà Hoa giấy, nhà Gòn. Tốt-Ti đã không ngần ngại chọn cho mình ngôi nhà nhỏ nhất và “tồi tàn” nhất. Chíp và Hà My đều thích ngôi nhà có các bạn thỏ và buộc phải giải quyết bằng oẳn tù tì. Đây là “cuộc chiến” rất quen thuộc của các bé trong việc chọn nhà và thường kết thúc trong nước mắt khi một bé phải từ bỏ mong ước của mình.

Các cặp bố con đã có bữa trưa đầu tiên bên nhau với rất nhiều những câu chuyện thú vị về cuộc sống. Có cặp bố con tranh thủ tận hưởng giấc ngủ trưa sau hành trình dài, có cặp bố con vẽ và kể chuyện cùng nhau hoặc thậm chí …chăm sóc sắc đẹp cho nhau. Còn ông bố Hùng Thuận thì dạy cho bé Bảo về bài học qua câu chuyên “Cậu bé chăn cừu nói dối”.

Thử thách đầu tiên được đặt ra cho các bé là vào làng xin thức ăn cho các bố nấu bữa tối. Đây hoàn toàn là một công việc lạ lẫm với những đứa trẻ vốn được chiều chuộng và chăm sóc cẩn thận.

Lúng túng, ngại ngùng và lo lắng, liệu các bé có hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình? Hãy đón xem tập tiếp theo của chương trình vào 12h trưa thứ Bảy 20/6 trên VTV3.

Theo Người Đưa Tin

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x