Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tổ chức buổi lễ trực tuyến để tưởng niệm 31 năm sự kiện “Lục Tứ”

01/06/20, 16:08 Trung Quốc

Vào ngày 29/5, ông Beau Miller – quan chức phụ trách các vấn đề Trung Quốc, thuộc Văn phòng Đông Á, Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo qua email rằng, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức một buổi lễ trực tuyến dưới ánh nến vào ngày 3/6 theo giờ Mỹ (tức ngày 4/6 theo giờ Trung Quốc) để tưởng niệm các nạn nhân của sự kiện “Lục Tứ” (sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989).

Chàng thanh niên dũng cảm chặn trước đoàn xe tăng đang tiến vào Quảng trường Thiên An Môn để đàn áp các sinh viên biểu tình năm 1989. (Ảnh: Wiki)

Ông Miller nói trong thông báo rằng: “Ngày 4/6/2020 sẽ là kỷ niệm 31 năm lãnh đạo ĐCSTQ đưa xe tăng vào quảng trường Thiên An Môn để đàn áp mạnh mẽ các cuộc kháng nghị ôn hòa cho dân chủ, nhân quyền và chống tham nhũng. 

Năm nay, do sự bùng phát của virus corona mới, đe dọa tới việc tổ chức các hoạt động vào tối ngày 4/6 hàng năm, cũng như đe dọa tới các sự kiện gặp mặt truyền thống khác. Chúng tôi hoan nghênh các hoạt động như Quỹ tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa Cộng sản đã làm để tổ chức một buổi tưởng niệm trực tuyến”.

Ông Miller nói rằng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “mời bạn, người thân bạn bè và đồng nghiệp cùng với chúng tôi tham gia buổi tưởng niệm trực tuyến dưới ánh nến vào ngày 3/6 theo giờ Mỹ (tức ngày 4/6 theo giờ Trung Quốc), để tưởng niệm sự can đảm của những người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, tưởng niệm sự khích lệ của những dũng sĩ này đối với các thế hệ tiếp theo kêu gọi dân chủ và tự do”.

Một thông báo chính qua email của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về buổi tưởng niệm trực tuyến. (Ảnh: Twitter)

Thông báo hướng dẫn người tham gia quay video từ 15 đến 30 giây, hoặc chụp ảnh mình đang cầm nến (cũng có thể dùng hình vẽ), mô tả ngắn gọn sự khích lệ từ những người kháng nghị ôn hòa ở Quảng trường Thiên An Môn đối với bản thân, hoặc những nỗ lực hàng ngày của bản thân vì tự do, và tải nội dung lên phương tiện truyền thông xã hội cá nhân với hashtag #TiananmenVigil, hoặc cũng có thể chuyển tiếp video trên Twitter của Bộ Ngoại giao là @StateDept và @StateDRL. 

Cuối cùng Miller nói rằng: “Chúng tôi quyết tâm không để ĐCSTQ xóa đi ký ức về quảng trường Thiên An Môn, tôi hy vọng rằng buổi tưởng niệm trực tuyến dưới ánh nến này sẽ truyền cảm hứng cho những người ủng hộ nhân quyền tại khắp nơi trên thế giới”.

Cùng ngày, “Hiệp hội nghệ thuật gia thị giác” (The Visual Artists Guild) ở Los Angeles cũng đưa ra một thông báo nói rằng, Hiệp hội sẽ tổ chức một nghi lễ vào ngày chủ nhật (31/5) để “Tưởng nhớ những người bị giết hại trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn 31 năm trước”; Nghi lễ sẽ được phát trực tiếp trên Youtube và Facebook vào lúc 5 giờ chiều (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

Một thông báo của “Hiệp hội nghệ thuật gia thị giác” (The Visual Artists Guild) ở Los Angeles về sự kiện trực tuyến “Tưởng nhớ những người bị giết hại trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn 31 năm trước” trên mạng xã hội. (Ảnh: Twitter)

Thông báo của “Hiệp hội nghệ thuật gia thị giác” nêu rõ: “Hàng ngàn sinh viên tham gia kháng nghị đã bị sát hại trong vụ thảm sát ở Thiên An Môn vào ngày 4/6/1989. Hiệp hội nghệ thuật gia thị giác hàng năm đều tổ chức nghi lễ tưởng niệm sự kiện này. Đây luôn là một sự tôn vinh cho tự do ngôn luận. 

Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã che đậy thành công hành vi tàn bạo này khỏi con mắt của công chúng, nhưng bên ngoài Trung Quốc, mọi người đều ghi nhớ rằng, có hàng ngàn sinh viên kháng nghị ôn hòa đã bị Giải phóng quân giết chết. Họ đã bị hành quyết chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình”.

Hiệp hội Nghệ thuật gia thị giác nói rằng, do đại dịch virus Vũ Hán, nên toàn bộ lễ kỷ niệm 31 năm sự kiện Lục Tứ sẽ được tiến hành thông qua hình thức trực tuyến. Đại dịch này “chủ yếu cũng là do hành vi che giấu của ĐCSTQ gây ra, và chúng tôi sẽ bày tỏ sự kính trọng đối với những người tố giác virus Vũ Hán”.

Thông báo chỉ ra, sự kiện lần này sẽ vinh danh Lý Văn Lượng (Li Wenliang), Ngải Phân (Ai Fen), Phương Bân (Fang Bin) và Trương Triển (Zhang Zhan), những người đã tiên phong cho tự do ngôn luận và nhân quyền trong đại dịch Vũ Hán.

Minh Huy (Theo VOA)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x