Bò cái mang thai ở Quảng Bình bị trộm cắt mất hai chân sau ngay tại chuồng

03/06/19, 08:08 Việt Nam

Mở khóa cửa chuồng bò, bà Xoát (Quảng Bình) hốt hoảng khi phát hiện con bò cái có chửa ba tháng nằm chết cứng đơ ở 1 góc, phần đùi sau của bò đã bị cắt toàn bộ.

Con bò cái mang thai đã bị kẻ trộm xẻ thịt ngay tại chuồng rồi lấy đi phần thân sau. (Ảnh qua tuoitre)

Khoảng 5h30 sáng 29/5, bà Lê Thị Xoát  (65 tuổi, ở tổ dân phố 3 Bắc Nghĩa) ra chuồng bò cách nhà 500m, định đưa bò đi ăn thì phát hiện con bò cái đã chết và chỉ còn một nửa người phía trước.

Hai đùi sau của bò đã biến mất. Ngay trong chuồng có một vũng máu lớn dù cửa chuồng vẫn khóa.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Văn Lương (65 tuổi, chồng bà Xoát) cho biết: “Khoảng 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc thì nghe tiếng chó nhà phía sau sủa, bình thường nó cũng hay sủa như thế nên tôi cũng không nghi ngờ gì”.

Ngay sau đó, gia đình ông bà đã báo với chính quyền địa phương để tìm bắt kẻ trộm mất nhân tính trên.

Chuồng bò vẫn còn nguyên khoá. (Ảnh qua vietnamnet)

Được biết, con bò cái này đã gắn bó với gia đình ông bà suốt 6 năm nay và còn đang mang thai ở tháng thứ 3. Bò chết, lại bị mất đi đôi chân khiến cơ thể nó không còn toàn vẹn nên khi nhìn bò, bà Xoát chỉ biết nhìn mà xót xa: “Dù chỉ là con bò nhưng việc xẻ thịt ngay tại chuồng này là rất tàn nhẫn”.

Bà cũng cho biết thêm rằng, việc bò bị mất trộm không phải là lần đầu ở xóm này. “Đầu năm nay đã có một gia đình trong xóm bị kẻ gian giết bò và xẻ thịt như của nhà tôi, nhưng gia đình đó cột bò ngoài vườn chứ không phải nhốt vào chuồng. Thà là chúng nó dắt cả con đi, đây chúng mổ luôn tại chuồng”, bà Xoát cho hay.

Theo các hàng xóm, có thể kẻ gian đã dùng kích điện cho bò bất tỉnh, sau đó chọc tiết rồi mới xẻ phần thân sau lấy thịt đưa đi.

Trao đổi với phóng viên vào ngày 31/5, Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa Đặng Văn Thiều cho biết, phường đã nắm được sự việc và giao cho lực lượng công an xuống tìm hiểu.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x