Binh lính Triều Tiên đang chết dần vì đói và phải ăn trộm để sống qua ngày

25/03/15, 16:17 Trung Quốc

Trong buổi phỏng vấn với Washington Free Beacon, Kim Gil-su, một người chạy trốn khỏi Triều Tiên vào năm ngoái đã thú nhận rằng, binh lính bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm và người dân của nước này đang sống trong tình trạng khổ sở do thiếu lương thực trầm trọng.

Việc lính Triều Tiên đói ăn, thường qua biên giới Trung Quốc giết dân thường còn phản ánh sự tuyệt vọng của lính Triều Tiên, kể cả lính biên phòng, từ khi lãnh đạo Kim Jong-un thay cha là cố chủ tịch Kim Jong-il nắm chính quyền ở Bình Nhưỡng hồi 3 năm trước.

Tờ Washington Free Beacon cho biết, Kim Gil-su, (40 tuổi), từng là một sỹ quan quân đội chuyên nghiệp trong Quân đoàn Bão, một đơn vị được dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Ông đã trốn sang Trung Quốc vào năm ngoái và tiết lộ với báo chí rằng, nạn đói đang hoành hành không chỉ trong tầng lớp dân chúng mà còn trong cả quân đội Triều Tiên bởi bữa ăn của binh lính thường là ‘cơm ngô’, tức ngô xay được chế biến cho giống cơm.

Tình trạng này nghiêm trọng tới mức những binh lính thường lẻn ra ngoài lấy trộm thức ăn để sống sót. “Những người thật sự thận trọng và chăm chỉ thì không ra ngoài ăn trộm. Họ cố gắng chịu đựng trước cơn đói cho đến khi trở nên yếu và chết. Tôi đã chôn 7 người bạn cả thảy”, Kim nói.

Ông cũng nói về việc người dân nhìn nhận lãnh đạo Kim Jong-un như thế nào.

“Kim Jong-un nhiều lần tuyên bố rằng sẽ cải thiện đời sống của dân nhưng chưa có gì thật sự thay đổi. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa có hành động cụ thể nào, vì vậy người dân không còn tín nhiệm vào lời nói cũng như tuyên bố của Kim nữa”, Kim Gil-su chia sẻ.

Vị sĩ quan này cũng chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống ở một quốc gia cộng sản bị cô lập, và lưu ý rằng sự bất ổn trong nước đang gia tăng.

“Sự kiểm soát tư tưởng và thông tin nên bị phá hủy để những ý tưởng và ý thức hệ khác có thể tiến nhập vào và thay đổi đất nước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn, sẽ có một vụ bùng nổ (cơn giận dữ) nghiêm trọng trong dân chúng, khiến chế độ này sụp đổ”, ông Kim nói thêm.

Để trốn thoát, Kim cho biết ông đã phải bơi qua một con sông nối liền Trung Quốc và Triều Tiên với một con dao ngậm trong miệng.

Vậy ông mang theo dao nhằm mục đích gì?

“Tôi không có cách nào khác để cầm nó khi đang bơi. Tôi cần tới nó trong trường hợp tôi phải đánh nhau với các nhân viên an ninh của Triều Tiên hoặc để tự sát nếu giả dụ tôi có bị bắt”, ông Kim nói.

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x