Bình Định: Nam sinh lớp 12 đột tử khi tham gia chạy cự ly 200m

05/12/22, 12:30 Việt Nam

Trong các lần chạy trước đó, T. đều chạy bình thường. Lần này T. tham gia chạy cự ly 200m để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Định nhưng mới chạy khoảng 170m thì đột nhiên ngất xỉu…

Theo báo Người Lao Động, thông tin trên được ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định xác nhận hôm 4/12.

Vụ việc xảy ra hôm 27/11, trong cuộc thi chạy do Trường THPT Số 3 Phù Cát (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát) tổ chức. Nam sinh đột tử là em L.A.T., học sinh lớp 12A1, thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

“Ngày hôm đó (27/11) Trường THPT Phù Cát 3 tổ chức thi chạy theo kế hoạch chung để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Bình Định. Em T. tham gia thi chạy cự ly 200m. Khi đang chạy thì em bất ngờ xỉu”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Tuấn thông tin về vụ việc.

Trường THPT Số 3 Phù Cát, nơi em L.A.T đang học. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Số 3 Phù Cát cho biết, trong những lần trước, em T. đều chạy bình thường. Lần này, em T. tham gia chạy cự ly 200m nhưng mới chạy khoảng 170m thì đã gặp sự cố trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhân viên y tế của trường đã sơ cứu cho em T., chuyển đi trạm xá rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Về nguyên nhân tử vong, cơ quan pháp y, viện kiểm sát yêu cầu giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, gia đình cho rằng em T. bị đột tử nên làm đơn bảo lãnh xin không giải phẫu để đưa em T. về nhà lo hậu sự.

“Theo khám bên ngoài, bác sĩ kết luận sơ bộ em T. không bị các tác động ngoại lực bên ngoài (Lúc thi chạy cũng không xảy ra va chạm với ai). Khả năng nguyên nhân tử vong liên quan đến vấn đề tim mạch nhưng không phát hiện sớm”, ông Phương cho biết.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x