Bí quyết sống thọ của năm anh em gần 100 tuổi

10/10/16, 08:57 Cuộc sống

Các cụ tâm niệm rằng: “Không nên đố kỵ, ghen ghét với bất kỳ ai để tư tưởng được thoải mái và cuộc sống thanh thản”.

5 anh em cụ Hướng gần trăm tuổi sống quây quần bên nhau. (Ảnh: Đ.Tuỳ).
5 anh em cụ Hướng gần trăm tuổi sống quây quần bên nhau. (Ảnh: Đ.Tuỳ).

Lâu nay, người dân thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc (Hải Dương) thường nhắc đến 5 anh em ruột thuộc dòng họ Nguyễn Văn có bí quyết sống khoẻ. Đó là cụ Nguyễn Văn Hướng (SN 1915), cụ Nguyễn Văn Thướng (SN 1925), 2 cụ song sinh Nguyễn Văn Phướng, Nguyễn Văn Phiến (SN 1928) và cụ bà Nguyễn Thị Phím (SN 1931). Mặc dù, 5 cụ tuổi đã cao, nhưng ai cũng khoẻ mạnh, minh mẫn và sống hoà thuận như những người bạn thân.

Hằng ngày, 5 anh em nhà cụ Hướng vẫn đến nhà nhau chơi ngồi nói chuyện tâm sự.
Hằng ngày, 5 anh em nhà cụ Hướng vẫn đến nhà nhau chơi ngồi nói chuyện tâm sự.

Cụ Nguyễn Văn Thướng (91 tuổi, em thứ 2) cho hay, hồi nhỏ gia đình cụ có 7 chị em (4 trai, 3 gái), nhưng 2 người chị đã mất khi vừa tròn 30 tuổi do bị bệnh và mỗi người đều sinh một người con. Hiện nay, 5 anh em nhà cụ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn, người cao tuổi nhất 102 tuổi, người ít nhất 86 tuổi và đều sống chung một làng. Hàng ngày, các cụ đến nhà anh cả ngồi nói chuyện tâm sự để ôn lại chuyện xưa và hỏi thăm nhau sức khoẻ.

Hai anh em cụ Phướng, cụ Thướng ngày trong quân ngũ. (Ảnh: Đ.Tuỳ).
Hai anh em cụ Phướng, cụ Thướng ngày trong quân ngũ. (Ảnh: Đ.Tuỳ).

Do hoàn cảnh khó khăn nên hồi nhỏ 5 anh em cụ Hướng đi ở cho địa chủ để gia đình bớt gánh nặng cơm áo, khi bố mẹ qua đời, các cụ về nhà và tự nuôi nhau. Lớn lên, cụ Thướng, cụ Phướng tham giam bộ đội chống thực dân Pháp, còn cụ Phím tham gia dân quân của xã. Hoà bình lập lại, các cụ làm nông nghiệp và sinh sống tại quê, riêng cụ Thướng làm công nhân ở Hải Phòng, đến năm 1983 cụ được nghỉ chế độ và về quê sinh sống cùng anh em.

Mỗi khi nhắc đến tuổi ấu thơ nghèo khó, các cụ lặng người hồi nhớ.
Mỗi khi nhắc đến tuổi ấu thơ nghèo khó, các cụ lặng người hồi nhớ.

Cụ Nguyễn Văn Hướng (102 tuổi, anh cả) cho biết: “Khi bố mẹ tôi còn sống hay lúc qua đời, anh em chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, mâu thuẫn với nhau. Nếu ai có lỗi thì nhắc nhở, chỉ bảo để lần sau tự sửa chữa. Thậm chí đến nay, chúng tôi có tất cả 27 người con (14 con gái, 13 con trai), 66 cháu nội ngoại và trên 10 chắt, nhưng con cháu luôn sống quây quần, êm ấm, vui vẻ”.

Cụ Nguyễn Văn Hướng (102 tuổi, anh cả) nhưng cụ vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh.
Cụ Nguyễn Văn Hướng (102 tuổi, anh cả) nhưng cụ vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh.

Nói về “bí quyết” sống khoẻ cụ Thướng kể, ngày còn nhỏ gia đình cụ nghèo lắm, bố mẹ kiếm được gì trong tự nhiên là anh em đều ăn và ăn nhiều thứ. Lớn lên các cụ vẫn giữ thói quen dùng thực phẩm có sẵn trong tự nhiên và tự mình làm ra, rất hiếm khi các cụ mua thực phẩm ngoài chợ. Tuy hiện nay, 5 anh em cụ ở với các con, nhưng cụ nào cũng thích tự tay nấu các món ăn cho mình theo khẩu vị để đảm bảo sức khoẻ.

Hai anh em song sinh Nguyễn Văn Phiến, Nguyễn Văn Phướng (89 tuổi, là em thứ 3). Riêng cụ Phướng (áo xanh) bị địch bắt trải qua 4 nhà tù khác nhau.
Hai anh em song sinh Nguyễn Văn Phiến, Nguyễn Văn Phướng (89 tuổi, là em thứ 3). Riêng cụ Phướng (áo xanh) bị địch bắt trải qua 4 nhà tù khác nhau.

“Có lẽ, do anh em chúng tôi ăn nhiều thứ khác nhau từ nhỏ mà những thứ đó có sẵn trong tự nhiên nên đã giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Do vậy, bao nhiêu năm nay 5 anh em tôi chưa phải đi viện điều trị bao giờ”, cụ Phím cho biết.

Cụ bà Nguyễn Thị Phím (86 tuổi, em gái út) luôn tự hào về các anh của mình.
Cụ bà Nguyễn Thị Phím (86 tuổi, em gái út) luôn tự hào về các anh của mình.

Cụ Hướng chia sẻ, trong cuộc sống hàng ngày, các cụ luôn tâm niệm rằng, nên sống sao cho nhẹ nhàng, thanh thản, không bon chen và đố kỵ với bất kỳ ai. Mình tốt với mọi người thì mọi người sẽ tốt với mình, quan trọng là hãy bằng lòng, quý trọng những gì mình đang có để tư tưởng được thoải mái, cuộc sống không có áp lực, lúc đó mình thấy yêu và thấy cuộc sống này đáng sống hơn.

Tuy tuổi cao và cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng 5 anh em cụ Hướng luôn đoàn kết yêu thương nhau
Tuy tuổi cao và cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng 5 anh em cụ Hướng luôn đoàn kết yêu thương nhau

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Bá Đường – Trưởng thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh cho biết: “Từ trước đến nay, tôi chưa thấy 5 anh em ruột nhà cụ Hướng mâu thuẫn với ai bao giờ, kể cả các con cháu của các cụ cũng vậy. Đặc biệt, anh em nhà cụ sống rất tình cảm như những người bạn thân, không tranh giành, bon chen với ai. Tôi nghĩ rằng, đó là yếu tố giúp các cụ sống khoẻ và giúp cho gia đình êm ấm, an vui”.

Theo Nld

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x