Bị bạn ăn hiếp năm 16 tuổi, 53 năm sau cụ ông rút súng bắn chết bạn già

31/08/19, 11:57 Cuộc sống

Câu chuyện khó tin này đã thật sự xảy ra tại tỉnh Ang Thong, miền trung Thái Lan, trong bữa tiệc hội ngộ giữa những người bạn chung lớp, chung trường ngày xưa nhưng nay đều đã ngót 70 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào hôm 24/8, trong buổi họp lớp những người bạn già có mời ông Thanapat Anakesri, 69 tuổi, cùng các bạn học cũ ở Ang Thong, miền trung Thái Lan đến ăn uống và trò chuyện cùng nhau.

Bị bạn ăn hiếp năm 16 tuổi, 53 năm sau cụ ông rút súng bắn chết bạn già
Tấm hình chụp chung của cả lớp hôm đó, có cả ông Thanabat và ông Suthat. (Ảnh: ViralPress)

Cả nhóm đã ôn lại những câu chuyện về thời đi học, cách đây 53 năm, trong khi vừa ăn buffet đồ Thái, vừa uống rượu và sau đó ăn kem. Chung vui không được bao lâu thì cuối buổi tiệc, ông Thanapat  Anakesri bỗng nhiên xích mích với một người bạn cũ, tên Suthat Kosayamat.

Thanapat đã nhắc lại chuyện Suthat bắt nạt mình khi cả hai đều 16 tuổi và yêu cầu ông phải xin lỗi mình. Tuy nhiên, Suthat cho rằng mình không nhớ gì những chuyện đã qua nên không xin lỗi và yêu cầu bỏ qua chuyện này.

Mọi người đã từng ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Mọi người đã từng ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. (Ảnh: ViralPress)

Điều đó đã khiến cho cả 2 xảy ra một cuộc tranh cải quyết liệt, cuối cùng đỉnh điểm là ông Thanabat đã tức giận và rút súng bắn vào người bạn già của mình. Suthat sau đó đã được đưa đi khẩn cấp đến bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn tử vong.

Chia sẻ riêng với người lớp trưởng, ông Tuean Klakang của niên khóa 1966, cũng là người đứng ra tổ chức buổi tiệc. Ông nói với cảnh sát rằng Thanapat thường hay phàn nàn về Suthat nhưng không ngờ mâu thuẫn dẫn đến chết người.

Tuean nói: “Mỗi khi uống say, Thanapat lại kể lại chuyện bị Suthat bắt nạt và không bao giờ quên chuyện đó”.

“Sự việc xảy ra đã lâu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại giết bạn. Chúng tôi bị sốc”, Tuean nói thêm.

Riêng về ông Thanabat sau khi bắn chết bạn đã bỏ trốn, và đang bị cơ quan cảnh sát truy đuổi.

Cảnh sát Ang Thong cho biết: “Chúng tôi đã buộc Thanapat tội giết người và sử dụng súng trái phép. Chúng tôi cũng nhận được tin báo rằng ông ấy đang trốn ở tỉnh Singburi nên sẽ tích cực tìm kiếm tại khu vực này”.

Cũng liên quan đến vụ án, cảnh sát trưởng Sombat Somboondee cho biết thêm, các sĩ quan đã tìm thấy một hộp đạn cỡ 9mm và một viên đạn giả khác tại hiện trường.

Đám tang của ông Suthat đã được diễn.
Đám tang của ông Suthat đã được diễn. (Ảnh: ViralPress)

Sự việc trên xảy ra quả thật đáng tiếc, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta về vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang diễn ra hiện nay. Có thể ngay lập tức chúng ta vẫn chưa nhận thấy được hệ quả của nó, nhưng đối với những nạn nhân của bạo lực học đường sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí họ những tổn thương sâu sắc, có khi đeo bám họ đến hết cuộc đời.

Có những người chấn thương tâm lý quá nặng nề còn dẫn đến thần kinh hay tự sát,… cũng có những người âm thầm nuôi dưỡng tâm lý báo thù nên khi gặp lại kẻ đã bắt nạt mình thì không thể kiểm soát hành vi, mà ra tay sát hại bạn, như trường hợp ông cụ Thanabat trên mặc dù chuyện này đã xảy cách mấy chục năm rồi.

Bạch Nhật (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x