Bí ẩn về giác quan thứ sáu: “Mẹ ơi con không sợ chết”

09/10/13, 21:32 Thế giới tâm linh

Nhờ giác quan thứ sáu, nhiều người đã thấy được thảm họa ngay trước khi nó xảy ra.

Trong một buổi sáng lạnh lẽo tại ngôi làng chuyên khai thác than nằm ở miền nam xứ Wales, Abefan, người ta bất ngờ nghe thấy một chấn động khủng khiếp. Sự dồn nén của nước và các mảnh vỡ tích tụ từ việc khai thác mỏ đã khiến núi lở. Đất đá và nước từ trên núi dội xuống đã phá hủy toàn bộ các lớp học tại trường tiểu học Pantglas. Chỉ trong giây lát, 116 trẻ em và 28 người lớn đã bị chôn sống dưới lớp bùn đen ẩm ướt dày cả mét.

Trước ngày xảy ra thảm họa trên, Eryl Mai, một nữ sinh học ở trường tiểu học Pantglas đã nói chuyện với mẹ mình rằng mình đã mơ thấy các lớp học bị phá hủy và không có ai ở đó. Tất cả bị che phủ bởi một cái gì đó có màu “đen”. Cha mẹ cô bé đã không hề tin vào những gì cô bé nói dẫn tới việc Eryl và 115 bạn học của mình thiệt mạng trong ngày sau đó.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây lại nằm ở những sự việc lạ lùng xảy ra trước khi thảm họa này xảy ra.

Câu chuyện được kể lại trong hồi ức của người mẹ:

“Mẹ ơi, con không sợ chết” , cô bé nói.

“Tại sao con lại nói về chuyện đó khi mình còn quá trẻ, con cần một chiếc kẹo mút”, người mẹ đáp lại.

“Không. Nhưng con sẽ giống như Peter và June. Hãy để con kể cho mẹ về giấc mơ tối qua của con”.

“Con ơi, mẹ không có thời gian để nghe, hãy kể cho mẹ sau nhé”, người mẹ nói.

“Không, mẹ ơi, mẹ phải nghe. Con đã mơ thấy mình đến trường và chẳng còn trường học ở đó nữa. Có thứ gì đó tối đã đổ sụp lên tất cả”.

Và đứa trẻ đã chết vào ngày hôm sau khi bị chôn sống cùng với hai người bạn khác của mình là Peter và June trong vụ lở đất kinh hoàng ở Abefan, ngày 21 tháng 10 năm 1966.

Nhà tâm thần học, tiến sĩ John Barker, sống ở gần Aberfan đã thu thập được tới 76 lá thư từ những người dân nơi đây vài tháng sau khi thảm họa xảy ra kể về những linh cảm kỳ lạ của mình. Đó là các giấc mơ liên quan tới ác mộng, thiên tai. Và một trong số đó còn thấy cả từ ABERFAN hiện lên trong giấc mơ của mình. Các bức thư đều rất lạ và chi tiết, song chỉ có trường hợp của cô bé 10 tuổi Eryl Mai Jones là nổi bật hơn cả.

Những linh cảm kỳ lạ tại Aberfan đã dấy lên các cuộc tranh luận không ngừng cũng như nghiên cứu của con người cho tới ngày hôm nay về sự tồn tại của linh cảm, hay còn có tên gọi khác là giác quan thứ sáu. Liệu con người có thể cảm nhận và nhìn thấy được tương lai của mình để thoát khỏi những thảm họa thiên nhiên phía trước.

Đây chỉ là một trong những bằng chứng về giác quan thứ sáu cũng như nhiều hiện tượng kỳ bí mà cho đến nay con người vẫn chưa lý giải được.

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x