Bí ẩn về đàn chuột “diễu hành” dự báo cái chết ở Mỹ

09/09/15, 12:41 Bí ẩn

Câu chuyện đàn chuột “diễu hành” dự báo cái chết tại Mỹ cho đến giờ vẫn là một bí ẩn mà khoa học chưa lý giải nổi.

chu
Cho đến nay, câu chuyện kỳ bí về đàn chuột báo trước người chết ở Mỹ vẫn chưa có lời giải thích. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngay sau khi khép lại Thế Chiến II, cặp vợ chồng Raimund Marcy đã dọn về ở một khu chung cư tại đường số 80 phía Đông New York. Một ngày nọ khi đang làm việc nhà, bà Marcy đột nhiên nhìn thấy rất nhiều con chuột xếp hàng ngay ngắn đi ra từ tầng hầm của chung cư đối diện và ra phố.

Cảnh tượng lúc đó kỳ quái đến nỗi bà quá bất ngờ và hoảng sợ, bèn gọi cho người phụ trách Cơ quan Y tế thành phố. Lập tức cơ quan này đã cử một đội diệt chuột tới hỗ trợ. Bà Marcy cũng mượn hai con mèo thả ra phố để xua đuổi đàn chuột kỳ dị này.Tuy nhiên số chuột đông đến nỗi hai chú mèo phải bỏ chạy vì sợ, còn đội diệt chuột cũng thấy cảnh tượng quá kỳ dị mà không dám làm gì. Đàn chuột con nọ nối đuôi con kia đi thành hàng thẳng tắp, cứ như không hề nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Ngay ngày hôm sau bà Marcy nhận được tin báo phu nhân trong gia đình giàu có tiếng ở thành phố đã qua đời vì tự tử. Gia đình này ngụ ở đúng tòa nhà đối diện nơi có đàn chuột kỳ quái “diễu hành” hôm trước.

Chuyện này khiến bà Marcy rất bất ngờ, vì ai ai cũng biết gia đình đó rất êm ấm và hạnh phúc. Người chồng thành đạt, kiếm nhiều tiền, chiều chuộng vợ hết mực. Hàng xóm chưa ai từng nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà họ. Nhưng điều khiến gia đình nhà Marcy khó hiểu nhất là đàn chuột khổng lồ ấy lại tiếp tục xuất hiện và “diễu hành” rầm rộ vòng quanh biệt thự nơi họ ở.

Sự kiện kỳ bí tiếp tục tái diễn sau cái chết của vị phu nhân nhà giàu. Người chồng vì quá đau buồn sau cái chết của vợ nên đã đem bán đấu giá căn biệt thự. Sau đó không lâu một người phụ nữ sang trọng đài các đã chuyển tới ở đó. Bà ăn vận toàn đồ đắt tiền, tóc nhuộm vàng óng ả. Nữ chủ nhân mới của căn biệt thự từng là vũ công và cặp kè với một người đàn ông.

Chẳng bao lâu sau lại xảy ra một sự việc gây chấn động khu phố. Người đàn ông trẻ cặp kè với nữ chủ nhân căn biệt thự bên kia đường lại chết đột ngột. Kỳ bí hơn, ngay trước khi xảy ra vụ việc, đàn chuột lại tiếp tục “diễu hành” đúng như những gì mà Marcy từng chứng kiến mấy tuần trước.

Vợ chồng bà Marcy quyết tâm diệt chuột. Họ huy động rất nhiều mèo lớn, sắm thêm nhiều cái bẫy chắc chắn. Tuy nhiên họ vô cùng bất ngờ khi thấy đàn chuột không hề hấn gì, vẫn tiếp tục diễu hành thành hàng thành lối vào lúc tổ chức tang lễ cho người đàn ông này rồi lại biến mất như lúc chúng xuất hiện.

Nữ chủ nhân kia vì quá đau buồn nên đã dọn khỏi căn biệt thự đó. Chẳng bao lâu sau có một nữ doanh nhân chuyển tới căn biệt thự. Nhưng bà rất bận, đi từ tối đến sáng, hiếm khi ở nhà. Mọi việc có vẻ tốt đẹp hơn nên cặp vợ chồng Marcy như trút được gánh nặng. Tuy nhiên một ngày nọ họ lại bắt gặp đàn chuột đi ra từ tầng hầm tòa nhà đối diện. Kể từ ngày đó, không ai gặp lại nữ doanh nhân bận rộn kia. Cặp vợ chồng Marcy lại thấy có cảm giác không yên. Chỉ vài hôm sau báo chí đưa tin, có một nữ doanh nhân giàu có tử nạn do máy bay rơi.

Sau chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra liên quan đến đàn chuột, bà Marcy đã nghiệm ra được một sự thật kinh hoàng: Nếu đàn chuột xuất hiện và đi ngay ngắn như những ngày qua, sẽ có ai đó ở bên kia đường gặp chuyện chẳng lành. Bà Marcy cho rằng những con chuột này có “linh cảm”.

Sau cái chết của nữ doanh nhân, đàn chuột trở về tầng hầm và chưa bao giờ thấy diễu hành lần nữa. Vì chủ nhân của căn biệt thự liên tiếp mất mạng, không ai dám tới gần, chưa nói là mua nó.

Có một sự trùng hợp khá khó hiểu nữa về căn biệt thự này là người thiết kế ra nó sau khi hoàn tất công việc ở đây tự dưng phát bệnh tâm thần và phải vào viện điều trị. Sau khi xảy ra một loạt sự kiện thảm khốc liên quan tới đàn chuột kể trên, người này đột nhiên trốn khỏi bệnh viện và nhảy xuống sông Hudson Đông New York tự tử.

Sự việc cho tới giờ vẫn là bí ẩn đối với khoa học. Không ai lý giải nổi tại sao lại xuất hiện đàn chuột diễu hành thẳng hàng một cách kỳ dị như thế, và mỗi khi chúng xuất hiện như thể là đưa tang, lại có người chết.

Theo Minhbao.net /NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x