Bí ẩn thiếu nữ Tây Tạng nhục thân nghìn năm không bị hủy hoại

12/06/15, 07:47 Bí ẩn

Một ngôi miếu tên Tạ Châu Lâm ở Lạp Tát, Tây Tạng cho đến nay vẫn đang gìn giữ một nhục thân thiếu nữ đã tọa hóa (đạo Phật chỉ hòa thượng qua đời trong tư thế ngồi thiền) 1.000 năm trước, lúc viên tịch chỉ mới 12 tuổi, sau khi viên tịch thân thể tự nhiên co rút lại cao chỉ bằng một khủy tay, thể hiện tư thế ngồi của một người nữ.

Rất ít người biết đến trong miếu nhỏ tại đỉnh núi thờ phụng một tượng Bồ Tát thần kỳ này. (Ảnh: internet)

Tuy nhiên, rất ít người biết được rằng trong miếu nhỏ ở đỉnh núi đó đang thờ phụng tượng Bồ Tát thần kỳ này.

Theo Nhật báo Du lịch Tây Tạng, trải qua bể dâu năm tháng, sau mười năm đại nạn, Lạt ma Khâm Tắc ở chùa Sắc Lạp đã cẩn thận trùng tu ngôi miếu, sau đó chuyển nguyên tượng Thiên Mẫu Cát Tường từ chân núi lên ngôi miếu trên đỉnh núi để thờ phụng, cũng là để cho chúng tín đồ cung kính thưởng ngoạn. Thế là từ đó, người thiếu nữ 1.000 năm tuổi này có thể cùng với miếu Tạ Châu Lâm hiển hiện thần tích trước mắt người thế gian. Giờ đây, bà lặng lẽ an tọa trên đỉnh núi miếu Tạ Châu Lâm.

Theo thông tin trên tờ báo này, khoảng chừng năm 1045, Tôn Giả A Để Hạp từ Ấn Độ được nghênh đón đến Tây Tạng. Một lần trên đường đến Phó Lạp Tát, Tôn Giả đang lúc băng qua con sông lớn, thì một thiếu nữ từ bờ bên kia nhìn thấy từ xa, nên sinh lòng kính ngưỡng, liền vui mừng đem hết đồ đạc trên đầu và trang sức vàng bạc trên người gỡ bỏ xuống, từ xa bờ ném cho Tôn Giả để làm đồ cúng bái.

Sau khi về nhà, khi cha mẹ biết được đứa con gái đem hết những trang sức quý giá cúng bái cho một tăng nhân vốn không quen biết, liền tức giận lôi nàng ra đánh một trận, cô gái đau khổ không chịu nổi, liền nhảy xuống sông tự vẫn, ai ngờ Hà Bá lại quăng nàng ngược lại lên bờ. Người trong làng thấy nàng xuống nước mà không chết, cho rằng nàng là yêu quái, cuối cùng nhốt nàng trong động đá dùng khói hun nướng chết.

Lúc này, Tôn Giả A Để Hạp dùng thần thông triển hiện ra cảnh tượng người thiếu nữ biến thành Đầu Thai Độ Mẫu Đâu Suất Cung, hơn nữa còn khen ngợi ca tụng công đức dùng thân mệnh cúng bái của người thiếu nữ. Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ ra nàng chính là Cát Tường Thiên Mẫu vì bảo hộ Phật giáo Tây Tạng mà hiển hiện, liền lập tức mang tượng nhục thể của người thiếu nữ lập miếu cúng bái, lưu tồn cho đến nay.

Nhục thân bất hoại với tóc và làn da vẫn căng của Cát Tường Thiên Mẫu được thờ phụng tại miếu Tạ Châu Lâmn.

Cho đến nay, tượng nhục thân của cô gái to khoảng như một cô bé 5,6 tuổi, đầu đội bảo quan, người mặc y phục rực rỡ, khuôn mặt trầm tĩnh, bộ mặt da thịt còn căng mịn, đầu hơi gục xuống, hai mắt như vừa khép hờ, mắt dường như có thể phản quang.

Theo giới thiệu, lúc di chuyển tượng, những đốt ngón tay vẫn còn mềm mại, đến nay tóc còn đang tiếp tục mọc, Lạt Ma Khâm Tắc cảm khái nói: “Cho đến nay, cả Tây Tạng cũng chỉ có một nhục thể như vậy thôi, quả thực là bảo bối”.

Tuy nhiên, vì trong thời Cách Mạng Văn Hóa đã bị hư hại, miếu Tạ Châu Lâm xiêu vẹo đổ nát, mặt đất cũng ẩm ướt, tượng Thiên Mẫu đang gặp nguy hiểm hư hao.

Mai Mai, Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x