Bí ẩn sự biến mất của đội quân Ba Tư cuối cùng cũng được giải đáp

05/09/14, 07:59 Bí ẩn
Vào năm 524 (TCN) tại Ai Cập, một đội quân 50.000 binh lính Ba Tư đã băng qua một sa mạc và biến mất không một dấu vết. Bí ẩn này vừa mới được một nhà nghiên cứu Ai Cập đưa ra lời giải.

Herodotus – Nhà sử học người Hy Lạp đã viết về nhà vua Ba Tư Cambyses – người lãnh đạo 50.000 binh lính đi vào sa mạc (gần với thành phố Luxor ngày nay). Và khi những binh lính đó một đi không trở lại, Herodotus nói rằng họ đã bị các cồn cát trong một cơn bão cát nhấn chìm. Hài cốt của họ cũng như nguyên nhân xác thực về cái chết của những người này đã được các nhà khảo cổ học tìm kiếm trong nhiều thế kỷ.

Một bức họa mô tả sự biến mất của 50.000 binh lính Ba Tư trong một trận bão cát.

Giáo sư Olaf Kaper, nhà nghiên cứu Ai Cập, Đại học Leiden ở Hà Lan, đã sống cả một thập kỷ qua ở Amheida, Dakhla Oasis. Ông đã tiết lộ lời giải cho điều bí ẩn trên trong một bài thuyết trình tại Hội nghị quốc tế của dự án Babylon ERC, tổ chức vào ngày 18 – 20 tháng 6 năm 2014.

Gần đây, Kaper đã giải mã tài liệu tham khảo của Petubastis III trên các bản ghi tại một ngôi đền cổ ở đó. Petubastis III là một nhà lãnh đạo quân nổi dậy ở Ai Cập, qua các bản ghi khắc, Kaper cho rằng đây là căn cứ của ông ta. Giáo sư Olaf Kaper tin rằng Petubastis III đã phục kích quân đội Cambyses, chiếm giữ một phần lớn Ai Cập và lên ngôi vua (Pharaoh). Tuy nhiên hai năm sau đó, Petubastis III  đã bị vua Ba Tư Darius I lật đổ. Để cứu vãn danh tiếng cho vua Cambyses, Darius đã tuyên bố đội quân hùng mạnh của mình biến mất trong một cơn bão cát. Sự thật này đã được Herodotus giúp che giấu trong 75 năm sau, bằng cách lặp đi lặp lại câu chuyện trên mà không hề đề cập tới bất kỳ một cuộc điều tra nào nữa.

Nguyên nhân thực sự về vụ mất tích của 50.000 binh lính Ba Tư đã được sáng tỏ, cho thấy vua Darius và tùy tùng của mình rất giỏi xoay sở và che giấu sự thật.

Bạch Liê[email protected]

Theo mysteriousuniverse

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x