Bí ẩn: Người phụ nữ chạy xe xuyên không đến 29 năm sau

27/09/21, 12:22 Bí ẩn

Hai người đàn ông đang lái xe trên đường quốc lộ thì bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ cùng chuyến xe lỗi thời mang biển số cách đây 29 năm. Sau khi tấp vào lề định hỏi thăm thì cả người phụ nữ và chiếc xe kia đột nhiên ‘bốc hơi’ không một vết tích.

Việc xuyên không tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng lại xảy ra ngoài đời thực. (Ảnh: Reduno)

Sự việc này được tác giả Ken Meaux viết lại trong bài “Time Traveler” đăng tải trên tạp chí ‘Strange Magazine’ tập 2, số ra mùa xuân năm 1988. Theo đó, một người đàn ông tên L.C. cho biết, ông đã được trải nghiệm một sự kiện vô cùng kỳ lạ, đây là sự kiện mà cả đời ông không bao giờ có thể quên.

Vào khoảng 1 giờ 30 chiều ngày 20/10/1969, L.C. và một đối tác làm ăn tên Charlie (bí danh) lái xe về phía Bắc dọc theo quốc lộ 167 hướng về phía thành phố Lafayette, Mỹ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhiệt độ khoảng 15 độ C. Con đường ít xe cộ, khá thông thoáng, sau đó họ bắt gặp trên đường có một chiếc ô tô kiểu cũ đang di chuyển với tốc độ vô cùng chậm. Lúc tiến gần chiếc xe này để xem, họ nhận ra mẫu xe này là sản phẩm của hàng chục năm trước, tuy thế nhưng nhìn nó lại khá mới. 

Điều khiến L.C. và Charlie kinh ngạc là trong lúc vượt qua chiếc xe cũ này, họ thấy chiếc xe có biển số rất lớn màu vàng ghi năm “1940”.

Bên trong xe, người cầm lái là một phụ nữ trẻ đang mặc kiểu trang phục của những năm 1940. Tuy nhiên thời điểm đó đang là năm 1969 nên việc bắt gặp một phụ nữ trẻ đội mũ lông dài sặc sỡ và một cái áo khoác lông thật không bình thường. 

Ngồi ghế phụ còn có một đứa trẻ choàng một chiếc áo khoác dày. Điều này thật khó hiểu, vì còn đang tháng 10, nhiệt độ bên ngoài chỉ hơi lạnh, chỉ cần mặc một chiếc áo len là đã đủ ấm rồi. Thế nhưng những người trong xe này lại đang mặc trang phục cho mùa đông lạnh giá. 

Khi 2 người đàn ông tấp lại gần chiếc xe, người phụ nữ tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Cảm thấy có lẽ người này cần giúp đỡ nên ông L.C. đã ra hiệu hỏi thăm và hỏi xem cô cần giúp gì không, nghe vậy người phụ nữ lập tức gật đầu đồng ý. 

Cả 2 xe đều tấp vào lề đường, nhưng khi L.C và Charlie quay lại nhìn thì lại không thấy chiếc xe kỳ lạ cùng người phụ nữ kia đâu nữa. Cả con đường cao tốc trống trơn không một bóng người, chiếc xe đó đã thực sự biến mất không một dấu vết.

Có một vị tài xế khác cũng nhìn thấy chiếc xe cổ kia, người đó xuống hỏi L.C. và Charlie xem chuyện gì xảy ra vì ông đã tận mắt thấy chiếc xe cổ đó đột nhiên biến mất.

3 người đàn ông cùng bàn luận về chuyện kỳ dị vừa mới xảy ra nhưng lại không có đáp án chính xác. Người phụ nữ đã bị mất tích, nhưng không ai tìm được họ. 

Nhiều người cho rằng chuyện xuyên thời không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay là kịch bản trong các bộ phim, thế nhưng ngay ngoài đời thật lại xuất hiện. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã gây ra chấn động và khiến nhiều người thời đó bàn luận sôi nổi.

Phi công người Anh nhìn thấy sân bay trong tương lai

Một trường hợp khác là vào năm 1935, khi đang lái máy bay, chỉ huy cao cấp của Không quân Hoàng gia Anh ở Thế chiến II, ông Victor Goddard (1897-1987) đã gặp một cơn bão bất thường rồi bị lạc vào một sân bay bỏ hoang ở Edinburgh.

Victor Goddard (1897-1987). (Ảnh: S.T)

Ban đầu, ông gần như mất kiểm soát, nhưng khi lấy lại bình tĩnh, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy sân bay này đã được tân trang lạ. Ở đây có những chiếc máy bay trông vô cùng lạ mắt, còn đội quân hoàng gia thì hối hả làm việc trong các bộ quân phục màu xanh. Khi trở về, ông kể lại những trải nghiệm kỳ lạ của mình. Nhưng nhìn khắp thế giới thời bấy giờ cũng không tìm ra sân bay nào lạ như ông kể. Mãi tới 4 năm sau, Goddard mới gặp lại cảnh tượng quen thuộc mà ông từng nhìn thấy trong quá khứ.

Lúc đó mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn, máy bay không quân Anh bắt đầu sơn màu vàng, đồng thời phía quân đội cũng tiến hành mua một loạt dòng máy bay mà Goddard đã từng nhìn thấy. Các nhân viên cơ khí sân bay được trang bị những bộ đồ đồng phục màu xanh. Câu chuyện này đã được ông Stephen Wagner, chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng siêu thường viết lại trong tiểu luận và được công bố trên cổng thông tin About.com tại Mỹ.

Học giả trở về thành phố Paris thế kỷ 18

Một trường hợp du hành thời gian khác là vào năm 1901, khi đang thăm quan cung điện Versailles ở Pháp thì đột nhiên học giả người Anh Charlotte Anne Moberly và Eleanor Jourdain bị lạc đường, sau đó họ đi lang thang trên một con đường và gặp một số người làm vườn. Qua dò hỏi, những người làm vườn chỉ cho họ rằng cứ đi thẳng sẽ tới nơi họ cần tìm. 

Moberly (trái) và Jourdain (phải) (Ảnh: NTDTV)

Thế nhưng càng đi tiếp thì 2 người càng thấy lạ. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ảm đạm hơn, họ gặp một người đàn ông đang ngồi nghỉ mát với một làn da thô ráp chưa từng thấy. Sau đó họ gặp một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ để vẽ tranh, trang phục trên người cô ấy rất lỗi thời. Moberly cảm thấy ngoại hình của cô gái này rất giống với nữ hoàng Mary Antoinette.

Sau đó, thu hút sự chú ý của họ là một người đàn ông trẻ với dáng vẻ kênh kiệu đang đi đến lối vào của một hội trường. Cả 2 cùng bước vào theo thì thấy mình đang ở trong một tiệc cưới vui vẻ. Sau tất cả, họ lên xe ngựa để trở về nhà của Jourdain. Thế nhưng cả 2 đều cảm thấy chuyến đi này thật kỳ lạ. Sau đó mọi thứ đều quay lại bình thường.

Để xác minh vụ việc, 2 người đã quay lại chỗ đó, nhưng giờ nơi này chỉ là một bãi đất trống, gần đó còn có rất nhiều khách du lịch tới quảng trường. Hai người họ đã kiểm tra kỹ xem trong cùng ngày hôm đó có ai đặt chỗ trước tại gần đây không, nhưng rõ ràng không có một ai đặt cả.

Những ví dụ về các cuộc hành trình vượt không gian và thời gian như vậy có rất nhiều. Tam giác quỷ Bermuda cũng là một khu vực thường xuyên xảy ra những sự kiện tương tự, đây là nơi dẫn đến sự biến mất của hàng trăm máy bay và tàu thuyền qua lại, đã có hàng ngàn người biến mất ở đây không một dấu vết, nhưng cũng có nhiều trường hợp xuất hiện trở lại sau một vài năm sau đó.

Một giáo sư trường Đại học thành phố New York cho biết: “Nếu hiện tượng này có thể được chứng thực qua việc thực hiện các thí nghiệm lặp lại, thì về căn bản nó sẽ làm rung chuyển nền tảng của ngành vật lý hiện đại ngày nay”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x