Bí ẩn ‘Hồ Tân Nương’: Đằng sau vẻ đẹp say lòng người là câu chuyện đầy ám ảnh

16/12/21, 10:22 Bí ẩn

Hàng loạt vụ tai nạn lớn nhỏ xảy ra khiến người dân tin vào truyền thuyết về Hồ Tân Nương mang ‘lời nguyền cô dâu’. Lời nguyền này xuất phát từ câu chuyện bi thương của một cô gái trong ngày cưới. 

Lối vào “Hồ Tân Nương” kèm với các cảnh báo. (Ảnh qua Sohu)

Hồ Tân Nương (Bride’s Pool) là một hồ bơi suối với thác nước nằm ở Công viên quốc gia Plover Cove, phía Đông bắc Hong Kong, gần Đại Mỹ Đốc (大美督) .Vào ban ngày, hồ này kết hợp với một thác nước cùng vẽ nên một bức tranh thơ mộng. 

Nhiều người thích đến đây vì dòng nước trong xanh, không bị ô nhiễm, khung cảnh xung quanh cũng tĩnh lặng, thích hợp cho những người yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống và giông bão ập đến, khung cảnh lãng mạn nói trên nhanh chóng biến thành một bầu không khí ma mị, lạnh lẽo.

Lối vào thác nước cô dâu. (Ảnh qua Sohu)

Tại công viên này, nơi thu hút nhất là  “Thác nước cô dâu” và “Bể bơi cô dâu”. Trong đó, “Thác nước cô dâu” được mọi người quan tâm nhiều hơn bởi ngoài vẻ đẹp thơ mộng cùng với câu chuyện rùng rợn.

Những người lớn tuổi sinh sống tại đây kể lại rằng, nhiều năm về trước, trong một cơn giông bão dữ dội, hỗn loạn, một cô dâu trẻ xinh đẹρ đã ngồi kiệu đi qua khu vực này để đến gặρ chú rể của mình. Khi cô chuẩn bị sẵn sàng, linh tính cho cô biết có điều gì đó khủng khiếp sắp xảу ra. 

Bầu trời tối sầm vào sáng hôm đó đã ngầm cảnh báo cho cô. Cô gái trẻ cắn môi, phớt lờ cảm giác đang sục sôi trong lòng và cầu nguуện rằng mặt trời sẽ chiếu sáng trong ngàу trọng đại này. Thế nhưng, cô dâu trẻ đã không được toại nguуện. Đó sẽ là ngày đau buồn nhất vì cô không bao giờ gặp lại chú rể của mình.

Những người đàn ông khiêng kiệu bước quɑ khu vực này còn cô dâu túm chặt váу cầu nguyện. Họ cùng nhau đi trong im lặng, cúi đầu để khỏi bị nước mưa táp vào mặt. Ngồi bên trong, cô dâu có thể nghe được tiếng sấm thét gào sau rèm, mái kiệu nặng trĩu vì mưa lớn. 

Một phu kiệu thấp bé hơn những người còn lại khiến nó bị mất cân bằng. Anh vật lộn vớ chiếc kiệu đè nặng trên vai. Khi họ đến gần thác nước, người phu kiệu cố đổi vai nhưng chân bị vấρ phải một tảng đá, ngã nhào về phía trước. Chiếc kiệu ướt cứ thế mà rơi xuống thác, cô dâu bị nước cuốn đi. 

Sau khi biết chuyện, dân làng nơi đây đã cùng nhau tìm kiếm nhưng cả thi thể lẫn kiệu vẫn không thấy. Cho đến tận bây giờ, nhiều người khẳng định, thỉnh thoảng họ vẫn thấy một cô gái mặc bộ đồ sườn xám màu đỏ đang chải tóc tại bờ hồ.

Thác nước tại đây được đặt tên sau khi câu chuyện này được chia sẻ. Nhiều người dân sống tại đây tin rằng, Hồ Tân Nương là một trong những địa điểm bị đồn là ma ám ghê rợn nhất ở Hong Kong. 

Được cho là lấy tên từ thảm kịch cô dâu nói trên, Bride’s Pool là một trong những địa điểm bị đồn ma ám ghê rợn nhất ở Hồng Kông. Người ta đồn rằng những linh hồn dưới hồ Bride’s Pool đã kéo nhiều nạn nhân xuống nước để bớt cô đơn.

 Toàn bộ phu kiệu và cô dâu rơi xuống nước. Mọi người đều may mắn sống sót trừ cô dâu.

Ngoài ra, có rất nhiều vụ chết đuối xuất hiện tại đây, một trong những nguyên nhân đó chính là việc linh hồn của những người từng bị đuối nước dưới hồ Tân Nương vẫn chưa siêu thoát. Người ta đồn rằng những linh hồn dưới hồ Bride’s Pool đã kéo nhiều nạn nhân xuống nước để bớt ‘cô đơn’.

Đặc biệt, linh hồn của cô dâu vẫn còn lang thang trong khu vực, đặc biệt là tại một cung đường được gọi là “khúc cua tử thần” – nơi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. 

Người dân địa phương tin rằng “lời nguyền cô dâu” xuất hiện bởi “linh hồn” của tân nương xấu số không siêu thoát nên tìm cách kéo một số người xuống nước để vơi bớt cô đơn.

Cụ thể, vào tháng 2/2018, một chiếc xe đã tự động tông vào cái cây trên đường đến Hồ Tân Nương và bốc cháy. Tháng 11/2017, có một cậu bé 12 tuổi nhập viện vì gặp tai nạn trong khu vực này.

Sau 2 vụ tai nạn trên cùng nhiều vụ tai nạn đau lòng khác, biến nơi này trở thành một trong những địa điểm có rủi ro cao. Có người tin rằng lời đồn có thật, cũng có người cho rằng những vụ tai nạn trên chỉ là trùng hợp. Sau này, chính quyền địa phương đã hạn chế người dân và khách du lịch tới quanh khu vực Hồ Tân Nương để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

    Vì sao nói con người làm gì Thần linh đều biết, xem xong 3 câu chuyện này sẽ rõ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

    Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

x