Bật mí hậu trường ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’ – Kỳ 2: Khi Hoàng Bách, Phan Anh trổ tài… làm mẹ

01/05/15, 06:30 Tin Tổng Hợp

(TNO) Những ngày quay hình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, chỉ có hai bố con song hành cùng nhau. Con khóc, bố dỗ; con đau, bố chăm; con đói, bố phải xắn tay áo vào bếp. Đến nhạc sĩ Minh Khang dù đã nhờ vợ dạy nấu ăn cấp tốc trước khi lên đường, cũng phải thừa nhận: “Giờ mới biết các bà vợ vất vả thế nào”.

Phan Anh và con gái

Biết thương vợ nhiều hơn
Có thể thấy, các thử thách trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? không quá khó nhưng chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của các ông bố mới thấy hết sự vất vả của họ. Ca sĩ thừa nhận việc thay đổi điều kiện sinh hoạt hằng ngày đồng thời phải làm tốt vai trò một người bố kiêm luôn người mẹ khiến anh gặp không ít khó khăn.
“Điều kiện khó khăn là một phần, các ông bố lo cho con mình quá cũng là một phần, nên đôi khi vì thế mà mâu thuẫn với nhau. Cũng may là cuối cùng cũng tìm ra phương án để cùng vượt qua. Chiến thắng lớn nhất trong cuộc chơi này là chiến thắng chính mình”, ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.
Nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ trước khi tham gia chương trình, anh đã phải nhờ bà xã Thúy Hạnh dạy nấu ăn cấp tốc trong 3 ngày. Anh tâm sự: “Ở nhà đầy đủ dụng cụ mà nấu ăn còn vất vả thì ở môi trường chỉ có rơm rạ, vật dụng, chỉ có cái ấm đun vậy mà vẫn phải nấu ra một bữa cơm cho con. Những lúc đó, nhìn con húp hết bát canh mà hạnh phúc không thể tả. Một chặng đường đi nhưng nhiều thử thách vô cùng”.

Các ông bố phải nấu nướng trong điều kiện thiếu thốn…

Đạo diễn dù đã quen với cuộc sống thiếu thốn, nay đây mai đó cùng các đoàn làm phim nhưng việc một mình chăm con lại khiến anh lóng ngóng và gặp muôn vàn khó khăn không lường trước, từ việc nấu nướng cho đến tắm giặt, cho con uống thuốc khi ốm đau, lo cho con ngủ…
Tham gia chương trình, chúng tôi giống như “gà trống nuôi con” vậy. Nhờ đó mà thấu hiểu và cảm thấy thương vợ ở nhà hơn, vừa phải đi làm, vừa chăm con. Đó là vinh quang của cánh đàn ông khi có người phụ nữ đứng sau chu toàn mọi việc
Nhạc sĩ Minh Khang

“Có một điều mà tôi thấy thú vị đó là những tình huống không thể ngờ tới trong chương trình. Chẳng hạn như chúng tôi đã phải chống chọi với mưa to và gió mạnh để tồn tại, phải giữ cho lều khỏi bị gió thổi bay, phải loay hoay nấu đồ ăn cho các con sau cơn mưa, trong đêm tối…. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn cảm xúc bồi hồi, sung sướng khi vượt qua thử thách của thiên nhiên. Với những tình huống ngoài dự tính này, các ông bố và các con càng gắn bó với nhau hơn, yêu quý nhau hơn”, đạo diễn Trần Lực chia sẻ.

Không ở đâu xa mà ngay qua màn ảnh nhỏ, trong những tập đầu tiên, khán giả cũng có thể cảm nhận hết sự lóng ngóng, vụng về của các ông bố khi làm tất cả mọi công việc mà hằng ngày chỉ thấy bà xã của mình làm như cho con tắm gội, thay quần áo, dỗ con ngủ, trả lời những thắc mắc “trên trời, dưới đất” của con…
“Tham gia chương trình, chúng tôi giống như “gà trống nuôi con” vậy. Nhờ đó mà thấu hiểu và cảm thấy thương vợ ở nhà hơn, vừa phải đi làm, vừa chăm con. Đó là vinh quang của cánh đàn ông khi có người phụ nữ đứng sau chu toàn mọi việc”, nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ.

Minh Khang tự tay nấu bữa cơm chiều

Tuy nhiên, cũng từ những cử chỉ chăm sóc ân cần đó mà tình cảm bố con trong những ngày tham gia chương trình càng thêm khắng khít. Các cô cậu bé không những không tỏ ra mệt mỏi mà còn vô cùng thích thú khi được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác.
Đạo diễn Trần Lực bật mí: “Có thể nói cơm mà các ông bố nấu không hề ngon nhưng vì do các bố con đói nên thực sự những bát cơm khô, thịt mặn chát, canh ám khói bếp củi… vẫn là những món sơn hào hải vị của chúng tôi. Thậm chí các bố con còn ăn nhiều hơn ở nhà do đói quá ấy mà” (Cười).
Bố con thi nhau nhập viện
MC cho biết: “Theo tiết lộ của nhà sản xuất, ở phiên bản Hàn Quốc, sau mỗi đợt ghi hình, các bé đều ốm. Còn Việt Nam chúng ta quả thật là may mắn vì hầu hết đều giữ được sức khỏe. Nhưng ai cũng có một đợt ốm”.
Đạo diễn Trần Lực từng bị ốm tại Đà Lạt đến mức phải nhập viện. Nguyên nhân cũng vì chưa thích nghi với thời tiết và bị cảm gió. Một số thành viên trong ê kíp thực hiện cũng bị ốm vì những nguyên nhân này.
Bé Bờm (con trai đạo diễn Trần Lực) đến cuối hành trình thì bị cảm nắng. Bé Suti (con gái nhạc sĩ Minh Khang) gần cuối chương trình cũng bị sốt rất cao. Sau khi ghi hình xong, cô bé về nhà sốt tiếp, thậm chí phải nhập viện nhưng hôm sau vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình.

Trần Lực nhập viện trong khi tham gia chương trình

Sau ngày ghi hình cuối cùng, ca sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi hay chảy máu cam khi mệt nhưng chảy đến mức dùng hơn chục cái khăn giấy mới thấm đủ như ngày hôm qua thì chưa bao giờ… Tôi biết, các ông bố khác cũng như tôi, chưa về đến nhà đã phải cắm đầu vào công việc, và ai cũng đang rất mệt. Những ngày quay cuối cùng, cả ê kíp gần trăm người ai nấy đều xuống sức thấy rõ. Tôi và Phan Anh là hai người cuối cùng trong các ông bố có vấn đề về sức khỏe, Tê Giác là em bé duy nhất không đổ bệnh trong quá trình quay, nhưng trước lượt quay cuối cùng thì cũng đã ho sù sụ ở nhà…”.
Những chia sẻ của Hoàng Bách đã nhận được nhiều sự cảm thông từ khán giả. Có nuôi con mới biết lòng bố mẹ. “Lần đầu tiên thức đêm chăm con, nghe nhịp thở của con, đo nhiệt độ cho con, lắng nghe tiếng con thỉnh thoảng kêu lên vì giật mình khiến mỗi người bố chúng tôi thấu hiểu được hết nỗi lòng của vợ mình, rồi của chính bố mẹ mình. Tôi nhớ lúc đó anh Minh Khang cũng chăm bé Suti sốt cao ở giường bên cạnh tâm sự rằng bây giờ thấy thương bố mẹ mình ghê gớm, chỉ muốn được về ngay với các cụ, hỏi thăm, xoa bóp chân tay… Nghe anh nói, tôi còn đùa rằng, em sợ em không làm được vì nếu ba em còn sống, em chắc chỉ biết ôm mặt khóc vì không biết diễn tả sao cho hết những ân hận với người”, MC Phan Anh tâm sự.
Thúy Hạnh: Xem chương trình vừa vui, vừa xót con

Xem chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, thật sự tôi rất ngạc nhiên vì con mình làm được nhiều thứ mà mình không ngờ đến. Chẳng hạn như sau khi thực hiện thử thách bán dâu, Suti khi ấy chưa biết tiền là gì, vẫn còn gọi là “cái tiền” nhưng đã biết chia cho các anh chị cùng đi với mình. Nhìn con biết chia sẻ với mọi người, sống hòa đồng, tôi rất hạnh phúc.
Trong chương trình có những câu nói của con rất hồn nhiên, buồn cười và đôi lúc khiến tôi bất ngờ. Đặc biệt, bé thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc với ba mà ở nhà không có cơ hội thể hiện.
Đôi khi xem chương trình, tôi cũng xót con vì chỗ ăn ở thiếu thốn nhưng bù lại nhìn con có được những trải nghiệm thú vị, được sống đúng lứa tuổi của mình, có được những kỷ niệm đẹp, vậy là vui rồi.

Bé Suti – con gái của Minh Khang và Thúy Hạnh

Sau chương trình này, về nhà bé Suti biết tự lập nhiều hơn, biết nghĩ cho mọi người hơn. Bé cũng có thêm bạn bè, hay kể cho mẹ và chị nghe chuyện về chị Bo, anh Bờm, Tê Giác.
Điều mà tôi cho là may mắn là khi chương trình phát sóng, bé không quan tâm đến việc bé nổi tiếng như thế nào. Trước đó, tôi từng lo lắng rằng cho bé xuất hiện trên truyền hình quá sớm sẽ dễ khiến bé bị chú ý, quan tâm nhiều hơn bình thường, ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Tuy nhiên, thực tế bé rất vô tư, hòa đồng và không nghĩ gì đến việc mình có nổi tiếng hay không.
Cựu người mẫu Thúy Hạnh – vợ nhạc sĩ Minh Khang

Thiên Hương

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x