Bất hạnh của người đàn bà trụ cột bị cắt bỏ tay chân

14/03/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

Bi kịch ập đến với người phụ nữ xấu số vào một chiều đông cuối năm khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Khi chân của chồng chưa khỏi sau tai nạn thì bà bị điện giật, phải cắt một chân và tay. Gia đình vốn nghèo giờ càng thêm túng quẫn.

Bất hạnh từ trong nôi

Trong căn phòng lạnh lẽo tại bệnh viện 108, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (52 tuổi ở xóm 8, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) nằm co ro trên chiếc giường bệnh. Miệng rên rỉ vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật phải cắt bỏ một cánh tay và một bàn chân. Từ người phụ nữ trụ cột trong gia đình, chỉ sau một ngày, bà Nga bỗng trở thành phế nhân.

Trò chuyện với chúng tôi là Vân Anh, cô con gái thứ hai của bà Nga. Vân Anh vừa ra trường, chưa tìm được việc làm thì một chuỗi rủi ro ập xuống gia đình nhỏ. Đầu năm 2013, Vân Anh bị tai nạn, cả hai cổ tay đều bị gãy, phải điều trị dài ngày. Khi vừa đi làm tiếp thị được một tháng thì bố cô bị tai nạn gãy chân, Vân Anh phải nghỉ làm để chăm sóc bố cho mẹ kiếm tiền trang trải nợ nần, thuốc men. Khi chấn thương ở chân của bố vẫn chưa lành, sức khỏe chưa bình phục thì cuối năm mẹ cô lại bị tai nạn điện giật. Một chuỗi những ngày tháng cay đắng đổ sập xuống khiến gia đình cô vốn đã nghèo, giờ càng thêm túng quẫn.

Căn nhà của bà Nga đã bị đem đi cầm cố.

Ngồi bên cơ thể xanh xao của mẹ, giọng cô bé nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi khi kể về những ngày dài cay đắng của mẹ mình. Vân Anh cho biết, từ khi sinh ra mẹ cô đã chịu nhiều bất hạnh. Bà Nga mồ côi mẹ từ sớm, phải sống với dì ghẻ trong những tủi nhục khôn cùng. Đến khi lấy chồng, cuộc sống vất vả vẫn không buông tha. Do không được học hành, nên bố mẹ Vân Anh phải làm mướn ở chợ. Hơn 4h sáng họ đã ra khỏi nhà, quá 12h trưa mới về ăn tạm bát cơm để rồi lại tất tưởi đi làm, đến tối mịt mới rệu rã trở về. Tháng nào nhiều việc, cả hai vợ chồng thu nhập được khoảng hơn ba triệu đồng, khi “thất bát” chỉ được từ 1-2 triệu đồng…

Đại nạn liên tiếp đổ lên gia đình nghèo khó

Cuộc sống vốn khó khăn, khi chồng bà Nga gặp tai nạn, chấn thương ở chân, không thể lao động được. Trách nhiệm nuôi con, lo thuốc thang cho chồng đè cả lên đôi vai mỏng manh. Cố gắng bươn chải lo cho gia đình, bà chẳng từ chối một việc gì, cứ ai mướn gì là bà đi, nơi đâu cần người làm thuê là bà có mặt. Từ việc bốc vác, dọn cỏ đến xách vữa, làm thợ xây nhọc nhằn. Cơ cực lắm nhưng bà vẫn gồng mình nơi chợ người để lo miếng cơm, manh áo cho tổ ấm bớt cơ cực.

Vân Anh (bên phải) đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện 108.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, khi cái Tết đang cận kề, mọi người đang nô nức dọn dẹp nhà cửa, sắm Tết, đoàn viên bên gia đình thì bà vẫn cố làm thêm để có cái Tết đầy đủ hơn. Hôm ấy bà nhận lời làm thuê cho một gia đình gần nhà, vận chuyển hai thanh sắt dài từ tầng một lên tầng sáu. Khi chạy lên tầng sáu đỡ thanh sắt đặt vào vị trí thì sự cố xảy ra. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lóe lên nơi góc tầng chỗ bà đang đứng. Họ chạy lên đến nơi, hình ảnh khủng khiếp xảy ra trước mắt, bà bị điện giật, nằm ngất lịm trên sàn không hay biết gì, cơ thể xạm đen cùng làn da xám ngắt.

Bà được cấp cứu lên bệnh viện 103, ngay sau đó phải chuyển sang bệnh viện 108 và nằm điều trị cho đến giờ. Giờ đây, một cánh tay và một bàn chân của bà đã bị cắt bỏ. Một cánh tay còn lại khả năng giữ lại cũng rất mong manh.

Từ ngày bà nhập viện, tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá nhưng cũng được đem ra bán hết để lấy tiền viện phí. Gia đình đã chạy vạy, xoay xở khắp nơi để lo tiền cho bà. Căn nhà là thứ tài sản duy nhất có giá cũng mang đi cầm cố, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Mạnh Dũng, y tá chăm sóc cho bà Nga tại bệnh viện 108 cho biết, bệnh nhân Nga bị điện giật và bỏng rất sâu, rộng, hoại tử nhiều. Đầu tiên bà Nga được cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia (viện 103). Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện TW Quân đội 108. Sau một thời gian điều trị, tay trái và chân phải của bà Nga không thể cứu được nên buộc phải cắt. Trong khi đó, tay phải của bà Nga cũng đang nhiễm trùng trực khuẩn mủ xanh. Hiện tại sức khỏe của bà đang rất yếu, không thể tiến hành các phẫu thuật khác được.

Theo 24h.com.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x