Bất chấp chỉ trích, ông chủ Facebook vẫn nuôi tham vọng đọc được trí não con người

16/10/19, 11:51 Công nghệ, Tri thức

Tỷ phú Mark Zuckerberg đã yêu cầu Facebook phát triển một thiết bị có thể đọc đọc trí não của con người mà không cần phải cấy ghép vào hộp sọ.

Mặc kệ chỉ trích, ông chủ Facebook vẫn nuôi tham vọng đọc được trí não con người - Ảnh 1.
Mark Zuckerberg cùng vợ gặp gỡ các nhà nghiên cứu tại Chan Zuckerberg Biohub.

Vào ngày 10/10 vừa qua, tỷ phú Mark Zuckerberg đã bày tỏ tham vọng phát triển thiết bị có khả năng đọc suy nghĩ và kiểm soát trí não của con người. Tuyên bố được đưa ra trong buổi thảo luận với nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới để bàn về tương lai của công nghệ và xã hội. “Mục tiêu cuối cùng của tôi là tạo ra một chiếc máy có thể suy nghĩ điều khiển. Nó sẽ phục vụ cho các nội dung thực tế ảo và thực tế tăng cường “, nhà sáng lập đồng thời là CEO của Facebook chia sẻ về tham vọng của mình trong một cuộc thảo luận với tiến sĩ Joe DeRisi và tiến sĩ Steve Quake tại Chan Zuckerberg Biohub, một trung tâm nghiên cứu về khoa học y tế được thành lập và tài trợ bởi Mark Zuckerberg và vợ của mình.

Vào tháng 9 vừa qua, Facebook được cho là đã chi ra một số tiền không nhỏ, khoảng gần 1 tỷ USD để thâu tóm CTRL-lab. Startup có trụ sở tại New York hiện tập trung phát triển công nghệ kết nối não người và các thiết bị điện tử. Với thương vụ này, toàn bộ nhân sự CTRL-labs sẽ được sát nhập vào bộ phận nghiên cứu và phát triển kính thông minh thực tế ảo tăng cường của Facebook – Reality Labs.

Mặc kệ chỉ trích, ông chủ Facebook vẫn nuôi tham vọng đọc được trí não con người - Ảnh 2.
CTRL-lab đang nghiên cứu các thiết bị có thể điều khiển bằng sóng não của con người.

Trước khi bị thâu tóm, một trong những dự án mới nhất đang được CTRL-lab tập trung nghiên cứu là một thiết bị đeo tay, vốn có thể điều khiển các thiết bị điện tử dựa trên tín hiệu não của người đeo.

Theo Mark Zuckerberg, các thiết bị đeo như của CTRL-labs có thể giúp đối tượng người bình thường kiểm soát và điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, tỷ phú công nghệ này tin rằng, đối tượng người khuyết tập có thể sẽ cần phải cấy ghép thiết bị vào bên trong bộ não để có thể làm được điều tương tự.

Vào đầu tháng 10, một đoạn ghi âm cuộc họp nội bộ của Facebook bị rò rỉ trên Internet cho thấy, tỷ phú Mark Zuckerberg đã yêu cầu Facebook phát triển một thiết bị có thể đọc tín hiệu não mà không cần phải cấy ghép vào hộp sọ của con người.

Mặc kệ chỉ trích, ông chủ Facebook vẫn nuôi tham vọng đọc được trí não con người - Ảnh 3.
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg vẫn nuôi tham vọng có thể đọc trí não của con người.

Từ lâu nay, tham vọng về việc phát triển thiết bị có khả năng đọc của trí não con người của Mark Zuckerberg đã gây ra nhiều tranh cãi.

Đã có không ít lo ngại về việc công nghệ này có thể giúp Facebook có thể kiểm soát và nắm bắt cả những suy nghĩ thầm kín của người dùng. Một số khác lại coi đây là hành vi xâm phạm quyền cá nhân, riêng tư của con người, trong bối cảnh Facebook đang vướng phải một loạt vụ bê bối làm lộ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng.

Ý tưởng này thật đáng sợ và tôi không còn đủ tin tưởng Facebook để có thể trải nghiệm công nghệ này“, một người dùng Facebook chia sẻ sau khi biết về ý tưởng của Mark Zuckerberg.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x