Bánh đậu đỏ ngon nhất thế giới vì có mang nguyên liệu là tình yêu

11/10/18, 08:46 Cuộc sống

Tình yêu thật sự không phải là những lời thề non hẹn biển để rồi bổng một ngày gió thổi lời nói cũng bay. Tình yêu chính là sự sẻ chia, là những điều lãng mạn không lời qua những hành động ân cần chăm sóc. Tình yêu là sự vĩnh cửu trường tồn bất kể thời gian, hay đến khi đã bạc mái đầu.

Ảnh minh họa.

Một cư dân mạng bán bánh đậu đỏ đã chia sẻ một câu chuyện xúc động, cô cho biết một bác lớn tuổi hầu như mỗi ngày đều đến cửa tiệm của cô mua bánh đậu đỏ, hỏi ra mới biết được câu chuyện đằng sau. Sau đó, các tờ báo đã chia sẻ câu chuyện xúc động này.

Bánh đậu đỏ. (Ảnh minh họa)

>>> Tình bạn đặc biệt giữa người phụ nữ nhân hậu và ông lão vô gia cư

Cư dân mạng này đã đăng tải một bài viết trên trang cộng đồng của Facebook có nội dung: “Bán bánh đậu đỏ hơn 7 năm, lần đầu tiên rơi nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của khách hàng…” Có một bác lớn tuổi hầu như mỗi ngày đều đạp xe đến mua bánh đậu đỏ, cô trò chuyện cùng bác thì được biết vợ của bác mỗi tuần đều phải đi lọc thận, bác nói: “Vợ tôi cứ nói là khó chịu, không thèm ăn gì nhưng lại thích ăn bánh đậu đỏ ở đây”. Bác còn chia sẻ: “Tôi già rồi vô dụng quá! Các con đều có gia đình cả rồi, bây giờ chỉ còn bà ấy bầu bạn với tôi, nếu bà ấy thích ăn, mỗi ngày tôi đều sẽ mua cho bà ấy ăn.”

Sau khi nghe xong, cô rất xúc động: “Một cuộc trò chuyện rất bình thường, nhẹ nhàng mà tôi đã rơi nước mắt rồi”. Bác ấy không nói những lời ngọt ngào, nhưng tình cảm của bác ấy khi mỗi ngày đều mua bánh đậu đỏ cho vợ thì sâu đậm hơn bất cứ lời nói tình cảm nào. “Đây chính là việc lãng mạn nhất trong đời của bác trai bác gái! Mong rằng vợ của bác sẽ sớm khỏe lại.”

Sau khi đọc bài viết này, các cư dân mạng đều bày tỏ rằng: “Tôi cảm thấy rất xúc động, mong vợ của bác sẽ nhanh chóng khỏe lại, đừng bỏ bác ấy lại một mình”“Nếu đời này mà tôi gặp được một người đàn ông như bác ấy thì tốt quᔓĐọc xong tôi khóc mất rồi! Bác trai này thật là quá có tâm!”

Khi về già người ta sẽ không trực tiếp nói lời yêu thương, nhưng lại nhẹ nhàng kể về sự lãng mạn của họ bằng chính cuộc sống. Bầu bạn là lời tỏ tình lâu bền nhất, tình yêu nhẹ nhàng và ấm áp như thế này là xúc động nhất.

Tình yêu đó là sự ân cần chăm sóc… (Ảnh từ uranairen3)

>>> Tình yêu thời ông bà: Không có lời hoa mỹ chỉ có 1000 trái tim gửi đến ông

Theo trithuc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x