Bằng giọng hát kỳ diệu, cô gái Thụy Điển gọi đàn bò bỏ trốn quay về

17/10/17, 10:59 Cuộc sống

Bằng giọng hát đặc biệt của mình, cô Jonna Jinton ở Thụy Điển chỉ cần cất cao giọng hướng về phía đàn bò, tất cả chúng với chiếc lục lạc trên cổ không ngừng phát ra âm thanh “leng keng” vui tai từ xa sẽ đi về phía cô một cách kỳ diệu.

Đoạn video trên cho thấy khả năng gọi bò độc đáo của cô Jonna. Trong đoạn clip, cô gái cất cao giọng hát hướng về phía đàn bò trên đồng cỏ, chẳng bao lâu sau, tất cả chúng đều đi về phía Jonna, chiếc lục lạc trên cổ không ngừng phát ra âm thanh “leng keng” vui tai.

Cách gọi bò này có tên là Kulning, một tiếng gọi của người chăn bầy gia súc được sử dụng rất phổ biến ở vùng Bắc Âu Scandinavi cổ đại, thường sẽ do phụ nữ hát. Tiếng gọi này với tông điệu giọng rất cao nên có thể vang được rất xa. Nó nghe giống như giai điệu của một bản nhạc buồn với ý nghĩa là tiếng vọng xuyên qua những ngọn núi và thung lũng.

Jonna nghĩ rằng có lẽ sâu trong tâm hồn những chú bò vẫn còn nhớ tiếng gọi từ xa của người cổ đại. (Ảnh: Amelia)

Jonna cho biết, trong đoạn video trên cô đã gọi đàn bò quay về vào một buổi chiều tối mùa Hè. Cô nghĩ rằng có lẽ sâu trong tâm hồn chúng vẫn còn nhớ tiếng gọi từ xa của người cổ đại.

Cô cũng đã dùng cách này để giúp hàng xóm gọi đàn bò trốn khỏi chuồng quay về. Lần này ở khoảng cách xa hơn và không phải trên đồng cỏ. Jonna cho hay, cảm giác khi nhìn thấy đàn bò đi đến theo giọng hát của mình thật sự rất kỳ diệu.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x