Bắc Kinh vắng vẻ như “thành phố chết” sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại

22/06/20, 16:46 Trung Quốc

Tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh hiện đang rất khốc liệt, số người nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày, bắt đầu xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp giống như khi phong tỏa Vũ Hán. Quảng trường Thiên An Môn, ga đường sắt Bắc Kinh, phố Vương Phủ Tỉnh vắng vẻ, giống như một thành phố chết.

Ga tàu điện ngầm Bắc Kinh vắng tanh, tình cảnh Bắc Kinh hiện đang rất giống với tình cảnh của Vũ Hán khi bị phong thành. (Ảnh: NTDVN)

Vài ngày trước, một số cư dân mạng đã đăng một video lên Twitter, hình ảnh cho thấy quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vắng tanh, phố Vương Phủ Tỉnh nhộn nhịp ngày xưa giờ đây cũng trống vắng, không thấy bóng người nào; trong tàu điện ngầm lạnh lẽo và vắng vẻ, chỉ có nhân viên làm việc đứng một mình ở lối vào.

Cư dân mạng bình luận: “Cảnh tượng này ở Bắc Kinh rất giống với cảnh sau khi Vũ Hán bị đóng cửa vào ngày 23/1, tựa như một thành phố chết không có người”.

Mặt khác, sau khi dịch bệnh ở Vũ Hán bùng phát, bệnh viện đông nghịt người, mọi người đều đeo khẩu trang và chờ khám bệnh hoặc tiến hành xét nghiệm axit nucleic. Bây giờ, Bắc Kinh cũng xuất hiện cảnh tượng giống như vậy.

Đoạn video được đăng trên Twitter cho thấy đám người đông đúc tập trung chờ xét nghiệm, một số người dân kinh ngạc thốt lên: “Trời ạ! Chỗ này không phải đang xét nghiệm axit nucleic ư, đâu cũng là người!”.

Trong một video cho thấy, người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang tập trung đông người trong khu vực xét nghiệm của bệnh viện, có người cầm loa nói: “Mọi người đừng vội, vui lòng xếp hàng!”.

Tài khoản Twitter đăng đoạn video cho biết: “Bắc Kinh xét nghiệm axit nucleic như vậy, không sợ lây nhiễm chéo sao? Tại sao không làm như Mỹ, xét nghiệm nhanh chóng khi chưa xuống xe?”.

Một video khác cho thấy mọi người đang xếp hàng dài, không nhìn thấy điểm cuối. Cư dân mạng bình luận: “Như thế này là đang xét nghiệm tụ tập quy mô lớn… Trước tiên đừng nói tới độ chính xác, tụ tập đám đông là để truyền nhiễm nhanh hơn hay là vì cái gì? Mọi người đều không chú ý đến khoa học sao?”.

“Cái này thì có khác gì Vạn Gia Yến đâu?”

“Chắc là sợ mọi người nhiễm bệnh không triệt để”

“Giống hệt như thời kỳ sụp đổ của Vũ Hán…”

“Đây không phải là cảnh tượng người Vũ Hán chen chúc vào bệnh viện để tìm cách chữa trị sau khi đóng cửa Vũ Hán sao?”.

Tiêu Nhược Nguyên, một nhân viên truyền thông cao cấp ở Hồng Kông đã tweet: “Một lần nữa xét nghiệm tại bệnh viện Bắc Kinh cho thấy tình cảnh người áp sát người. Trong tình huống như vậy, không phải lại càng dễ lây nhiễm chéo sao?

Miễn là có một người nhiễm bệnh trong đám đông, những người khác cũng sẽ bị nhiễm theo, rốt cuộc là ai đã thực hiện việc sắp xếp thiếu trách nhiệm này? Lần trước ở Vũ Hán là thiếu năng lực xét nghiệm, lần này ở Bắc Kinh thì sắp xếp xét nghiệm hỗn loạn, tiếp tục như vậy Bắc Kinh sẽ trở thành Vũ Hán thứ 2 bất cứ lúc nào”.

Vào đầu năm nay, chính quyền Vũ Hán đã biết về dịch bệnh, nhưng lại không tiến hành cảnh báo với người dân, thay vào đó, họ còn tổ chức các hoạt động tụ tập đông người như Vạn Gia Yến, khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Vào thời điểm đó, nhiều công dân Vũ Hán đã đăng trên Weibo nói rằng rất nhiều người bị lây nhiễm trong khi chờ điều trị tại bệnh viện.

Chính quyền ĐCSTQ ban đầu tuyên bố rằng dịch bệnh ở Vũ Hán là “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”, kết quả là lây lan ra cả nước, thậm chí là toàn cầu, nó đã gây ra hơn 8,4 triệu ca lây nhiễm, hơn 450.000 ca tử vong. 

Vài ngày trước, chính quyền ĐCSTQ lại một lần nữa tuyên bố rằng dịch bệnh Bắc Kinh đã “được kiểm soát”, chuyên gia Chung Nam Sơn cũng đã xuất hiện ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên mạng lại xuất hiện nhiều bức thư cầu cứu của người dân Bắc Kinh, cho thấy tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán đã tái diễn ở Bắc Kinh, vô cùng đáng sợ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Nhớ Tết quê 20 năm trước

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Nhớ Tết quê 20 năm trước

    Nhớ Tết quê 20 năm trước

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

    Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

x