Ba thanh thiếu niên băng rừng trốn khỏi chủ vì bị bóc lột

07/09/15, 09:02 Việt Nam

Hôm 6/9, ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận giúp đỡ cho ba thanh thiếu niên người Xê-đăng bỏ trốn khỏi rừng do bị chủ bóc lột sức lao động.

Ba thanh thiếu niên cho biết vai rất đau do vác gỗ nặng nhiều ngày.

Vào sáng ngày 4/9, ba thanh thiếu niên gồm Hồ Văn Bâng, Hồ Văn Điếu và Hồ Văn Đồi – cùng trú tại nóc Tu Dí, thôn 4, xã Trà Linh, Nam Trà My) bỏ trốn khỏi rừng và được một người dân xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) phát hiện, báo công an xã. Các em được mời về làm việc sau đó được bàn giao cho Trung tâm CTXH tỉnh tạm nuôi dưỡng, hỗ trợ.

Trung tâm đang làm việc với Công an tỉnh để xác minh, làm rõ sự việc các đối tượng bóc lột sức lao động của các em. Còn hiện tại, 3 người này đang được Trung tâm chăm sóc để ổn định tâm lý và hoàn thành các thủ tục phục vụ công tác điều tra, sau đó chúng tôi sẽ bàn giao cho Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My để đưa các em về với gia đình…”, ông Thoại nói.

Ba thiếu niên cho biết, ngày 20/7, cả ba được người phụ nữ tên N. trú cùng xã Trà Linh giới thiệu đi làm việc tại một trại gỗ ở huyện Thăng Bình. “Họ hứa làm việc nhẹ, nếu làm tốt sẽ trả lương 3 triệu đồng/tháng. Nhưng sau đó, lại đưa bọn em tới trang trại của một người đàn ông tên Đoàn V.P. ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình. Tại đây, cả 3 bị ông chủ đưa vào rừng để vác cây keo, phát rẫy…”

Bọn em phải ở trong lán dựng giữa rừng, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, chủ yếu vác những cây keo lớn. Làm hơn một tháng nhưng ông chủ không trả lương như đã hứa, bọn em xin về thì ông ấy không cho và dọa đánh chết nếu bỏ trốn, sau đó ông ấy tịch thu luôn điện thoại của chúng em. Đến rạng sáng 4/9, nhân lúc ông chủ chưa có mặt, cả ba bỏ chạy thục mạng ra khỏi rừng, chạy khoảng 3 tiếng và may mắn gặp được Công an xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức). Chúng em được được về trụ sở công an, sau đó bàn giao cho Trung tâm CTXH Quảng Nam”, em Hồ Văn Đồi kể.

Trao đổi thêm với PV, ông Thoại cho biết Trung tâm CTXH cũng sẽ liên hệ với Công an tỉnh để xác minh, làm rõ sự việc. “Sau khi ổn định tâm lý cho các em và hoàn thành các thủ tục phục vụ công tác điều tra, chúng tôi sẽ bàn giao cho Phòng LĐ-TB&XH Nam Trà My để đưa các em về với gia đình. Nếu đơn vị này không tiếp nhận, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa các em về”, ông Thoại nói thêm.

Trước đó, ngày 4/8, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã giải cứu 7 thiếu niên 14 tuổi trú tại xã Trà Vinh và Trà Cang (huyện Nam Trà My), bị bóc lột lao động tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, vào đầu tháng 5/2015, các em Nguyễn Thành Quốc, Hồ Văn Tuấn, Hồ Văn Giáp và Nguyễn Thành Tưởng (cùng SN 2001, là học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My) bị một người phụ nữ tên N.T.K.D (SN 1967, quê tỉnh Thanh Hóa, trú tại huyện Nam Trà My) dụ lên Lâm Đồng làm việc với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Cả 4 học sinh đã đồng ý và được bà D. đưa lên Lâm Đồng, sau đó bà D. giao các em cho một công ty chuyên môi giới việc làm. Tại đây, công ty này giới thiệu các em cho một số chủ sử dụng lao động để làm các công việc như nuôi ong, làm vườn… Do công việc quá khó khăn, nặng nhọc nên khoảng một tuần sau, các em Tưởng, Quốc bỏ về địa phương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương vào cuộc điều tra và cử một tổ trinh sát lên Lâm Đồng để xác minh, làm rõ vụ việc. Đến ngày 4/8, công an đã phát hiện có 7 em thuộc các xã Trà Cang, Trà Vinh, huyện Nam Trà My đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, chủ nhà vườn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có em Hồ Văn Giáp. Các học sinh này đã được giải cứu và đưa về gia đình an toàn.

Theo 24h.com

 

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x