Anh chàng kỳ lạ bỏ cuộc sống đô thị để lên núi Alps làm… dê

30/05/16, 16:32 Chuyện lạ

Nhận thấy cuộc sống bon chen trở nên quá đỗi phức tạp với mình, một người đàn ông 35 tuổi đã có quyết định kỳ lạ là rời bỏ London đến Thụy Sĩ để trở thành một… con dê.

Thomas Thwaites sống hòa đồng với đàn dê.

Thwaites cho biết: “Khi tôi mới nảy ra ý tưởng này, nhiều người đã gọi tôi là kẻ điên, nhưng khi đó tôi đang cảm thấy bức xúc với cuộc sống của mình và cần được nghỉ ngơi. Khi đó tôi không có việc làm và có rất nhiều vấn đề cá nhân, và cuộc sống thường ngày đối với tôi rất căng thẳng. Một ngày nọ khi đang dắt một chú chó đi dạo, tôi thấy rằng chú chó tỏ ra rất vui vẻ với cuộc sống mà không có chút vướng bận lo toan nào. Tôi tự nhủ, thật tuyệt nếu tôi có thể được làm chó một ngày”.

Nhưng vì không ăn thịt nên anh đã quyết định không trở thành chó. Thwaites cho biết, trước khi quyết định làm dê “ý tưởng trở thành voi đã được đặt ra”, song sau đó anh nhận ra rằng chúng “dường như cũng gặp phải những vấn đề như chúng ta – chúng buồn bã, bối rối, tức giận, và thậm chí có thể bị stress sau tổn thương. Đó chính là những gì tôi đang cố gắng chạy trốn“.

Theo Daily Mail, Thomas Thwaites đã dành 1 năm để chế tạo một đôi “chân dê” giả, cho phép anh di chuyển trên vùng núi Alps bằng cả tứ chi một cách thoải mái, và một dạ dày nhân tạo giúp anh hòa nhập với đàn dê và “ăn cỏ”.

Đôi “chân dê” giả cho phép Thwaites di chuyển trên vùng núi Alps bằng cả tứ chi một cách thoải mái

Thwaites chia sẻ: “Tôi đã phải chịu nhiều khó khăn khi là một chú dê, tôi thường xuyên bị ngã khi đi trên những vùng đồi dốc, và dĩ nhiên tôi phải ăn cỏ“.

Dạ dày dê giả của anh được các chuyên gia đến từ đại học Aberystwyth tạo ra, được gắn vào eo của anh và giúp anh bí mật nhổ cỏ vào một ống nối với bên trong mà không làm lộ với cộng đồng mới của mình.

Sau đó tôi có thể gắn chiếc túi này vào bụng và nhổ cỏ đã nhai vào một đầu, và hút các hệ vi sinh và axít béo bay hơi ra khỏi một đầu, giống như một cốc sữa lắc vậy, để tôi có thể tiêu hóa bằng dạ dày thật và sống bằng cỏ trên núi Alps như một con dê thật”, anh cho hay.

Dạ dày dê giả đã giúp Thwaites có thể “ăn cỏ” chung với đàn dê.

Người đàn ông 35 tuổi này kể, “ngoài ra lũ dê cũng có vẻ không thích tôi lắm. Đôi khi tôi nghĩ chúng sẽ cố gắng tấn công tôi. Và chúng có những cặp sừng đặc biệt nguy hiểm. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng chúng chỉ muốn cho tôi hiểu rằng trong đàn có thứ bậc rõ ràng, và tôi cần phải biết địa vị của mình“.

Thomas Thwaites thân thiết với một con dê. (Nguồn: Dailymail)

Anh chàng người dê này cho biết: “Thời khắc tuyệt vời nhất là khi một trong số những chú dê đột nhiên quyết định rằng nó sẽ trở thành bạn của tôi, và nó đi theo tôi khắp mọi nơi. Nó dụi mũi vào tôi và thích tôi ở gần bên. Sau này, người chăn cừu nói với tôi rằng đàn dê đã chấp nhận tôi như một thành viên trong đàn, đó là một cảm xúc thật tuyệt“.

Tôi đã học được một điều quan trọng, rằng ngay cả những chú dê cũng có cuộc sống vất vả và buộc phải chiến đấu vì sự tồn tại của mình. Ngày nào cũng rất khó khăn, và đó là một điều tất yếu của cuộc sống“.

“Điều khác mà tôi muốn nói tới là dê thực sự tốt hơn người. Chúng sống trong khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn chúng ta, và cho chúng ta thấy rằng chúng ta thực sự cần phải học cách tỏ ra thoải mái hơn một chút với cuộc sống”, Thwaites nói.

Hiện anh đã viết một cuốn sách nói về thời gian ở trên núi cùng đàn dê mang tên “GoatMan: How I Took a Holiday from Being Human” (tạm dịch: Người dê: Tôi đã dành kỳ nghỉ để không trở thành con người nữa như thế nào?).

Theo Vietnam+

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x