Ai mới là đại gia thật sự chống lưng Hồ Ngọc Hà?

11/06/15, 12:30 Tin Tổng Hợp

Để sống khỏe, sống tốt, Hồ Ngọc Hà có cần một đại gia?

Cơn “đánh ghen tập thể” của đám đông

Từ khi bước chân vào làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà luôn là cái “key hot” thu hút sự quan tâm của dư luận dù đó là lời khen hay chê.

Đó cũng là chuyện thường tình của người nổi tiếng. Thời điểm này cũng vậy, đi đâu người ta cũng có thể nghe được câu chuyện nghi vấn “người thứ 3”.

Từ quán trà đá tới các sạp ngoài ngoài chợ, từ quán cafe cho tới những cửa hàng cao cấp, đâu đâu người ta cũng được nghe kể chuyện về cô ca sĩ gốc Quảng Bình.

Lạ một nỗi, chưa bao giờ có bằng chứng rõ ràng về việc cô ca sĩ ấy “giật” chồng, hay cô ca sĩ ấy là kẻ tội đồ trong scandal “tình” và “tiền”.

Sẽ là không ngoa nếu nói rằng Hà Hồ đang phải chịu một cơn “đánh ghen tập thể”.

Người ta loạn như cào cào để tìm chia sẻ nhau danh tính những vị đại gia của Hà Hồ, rồi thảo luận xem cô đã nhận được bao nhiêu quà, mua sắm bao nhiêu cái nhẫn…

Hà Hồ không cần đại gia

12 tuổi, Hà Hồ khăn gói từ Quảng Bình ra Hà Nội để theo học nghệ thuật. Năm 15 tuổi, Hà Hồ chính thức bước lên sàn diễn người mẫu. Khuôn mặt lai tây, đôi chân dài của cô gái Quảng Bình nhanh chóng trở thành niềm yêu thích của các nhà tạo mẫu.

Năm 2004 được xem là năm vô cùng quan trọng trong cuộc đời Hồ Ngọc Hà để từ đó người ta gọi cô là ca sĩ thay vì người mẫu.

Bước sang con đường âm nhạc, Hà Hồ liên tiếp gặt hái những thành công vang dội. Nhưng bên cạnh hào quang đó là những trắc trở và cô đơn trên đường đời và đường nghề.

Cũng như danh xưng Nữ hoàng giải trí mà người ta ban tặng cho cô, không ít lần Hồ Ngọc Hà bị dư luận “quật” cho tơi tả vì những câu chuyện trời ơi đất hỡi.

Cũng như bao cô gái đẹp trong showbiz này, Hà Hồ cũng có một đường tình nhiều biến cố. Nghệ sĩ thì luôn dễ rung động. Gặp rồi yêu nhau thậm chí chỉ qua một bài hát là chuyện rất bình thường trong giới showbiz.

Vì thế, cũng như bao cô gái, Hà Hồ cũng có những đoạn tình ngắn ngủi trước khi quyết định về “chung nhà” với thiếu gia phố núi Cường đô-la.

Thời điểm ấy, rất đông người không tiếc lời chỉ trích nữ ca sĩ xinh đẹp lấy chồng vì tiền.

Buồn cười thay, họ đang ồn ào lên như chính họ lấy chồng. Thử hỏi đám đông ấy xem mấy cô đủ bản lĩnh để không rung rinh khi được một chàng trai giàu có, ga lăng, quan tâm chiều chuộng yêu thương mình không.

Từ khi gắn mác “vợ” Nguyễn Quốc Cường, người ta mặc định “tiền”, “danh vọng” mà Hà Hồ có được đều nhờ nhà chồng. Gay gắt hơn, có kẻ còn gọi cô là “ăn bám đại gia”.

Tuy nhiên, nhiều người quên mất rằng, sau khi sinh cậu quý tử Subeo, Hà Hồ chỉ dành 1 tháng để nghỉ ngơi rồi sau đó lao vào công việc một cách không mệt mỏi.

Cùng từ đấy tới nay, người ta chưa thấy một lần nữ ca sĩ này nghỉ ngơi.

Hết ra đĩa, tổ chức liveshow lại đến là ban giám khảo các cuộc thi, đại diện cho các nhãn hàng, tham gia các show quảng cáo…

Có thể Hà Hồ không phải là người giàu có, nổi tiếng nhất showbiz Việt nhưng chắc chắc cô là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ và ý chí nhất.

Có điều Hà Hồ ít khi kể khổ, cô điềm nhiên đón nhận những biến cố và học cách im lặng mỗi lần bão dâng.

Cô mặc kệ ngoài kia người ta đang miệt mài đi tìm đại gia cho cô còn trong phòng tập, cô vẫn đổ mồ hôi vì muốn chuẩn bị tốt cho những show diễn của mình.

Công bằng mà nói, doanh nhân Quốc Cường đã là chỗ dựa từ tinh thần tới vật chất cho sự thành công của Hà Hồ. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ mang tính chất hỗ trợ mà thôi. Còn tất cả quyền quyết định của hào quang và danh vọng của Hà Hồ là do chính cô.

Là ngôi sao hạng A trong showbiz với hàng tá hợp đồng cùng cát xê cao ngất ngưởng, Hồ Ngọc Hà thừa sức sống khỏe, sống tốt, sống nhàn nhã bằng chính đồng tiền mình kiếm được mà chẳng cần nhờ cậy ai.

Dù không có đại gia, Hà Hồ vẫn giàu có nhất nhì showbiz. Phản thừa nhận rằng Hồ Ngọc là một trong số những mỹ nhân có nguồn thu nhập ở mức cao và ổn định nhất trong showbiz Việt.

Từ những khoản tiền thu được ở các lĩnh vực theo đuổi, Hồ Ngọc Hà dư sức trở thành một “đại gia” có thứ hạng ở làng giải trí trong nước.

Hà Hồ từng nói: “Tôi là đại gia của chính cuộc đời mình”. Và tất nhiên, với những gì Hà Hồ đang có được từ chính việc lao động không mệt mỏi thì cô đủ khả năng mà vỗ ngực khẳng định tôi có thể sống khỏe mà không cần nhờ cậy ai.

Vì thế, hơn ai hết, Hà Hồ không cần phải sống dựa lưng núp bóng dưới bất kỳ đại gia nào cả. Cô có thể ngẩng cao đầu mà khẳng định cô chính là đại gia của chính cuộc đời mình.

Chân dung một vị đại gia khác của Hồ Ngọc Hà

Theo Sohanews

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x