331 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu tại Trung Quốc

06/06/15, 12:15 Tin Tổng Hợp

Theo Tân Hoa xã, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu “Ngôi sao phương Đông” trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lên tới 331 người, sau khi lực lượng cứu hộ trục con tàu này lên khỏi mặt nước vào chiều 5/6.

Theo Tân Hoa xã, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu “Ngôi sao phương Đông” trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã lên tới 331 người, sau khi lực lượng cứu hộ trục con tàu này lên khỏi mặt nước vào chiều 5/6.

Hệ thống cần trục được triển khai để trục vớt tàu chìm (giữa) trên sông Dương Tử ngày 5/6. Ảnh: THX/ TTXVN

Các trung tâm cứu hộ tại Giám Lợi thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, xác nhận chỉ có 14 trong tổng số 456 người trên tàu được cứu sống, 111 người khác vẫn mất tích.

Trước đó, vào lúc 16 giờ chiều 5/6, lực lượng cứu hộ đã dùng cần cẩu nâng tàu “Ngôi sao phương Đông” lên khỏi mặt nước và đến 18 giờ 50 phút cùng ngày, toàn bộ phần thân tàu đã nổi lên mặt nước, giúp các nhân viên cứu hộ có thể đi vào phần trong tàu để tìm kiếm.

Quyết định nâng thân tàu được đưa ra sau khi nỗ lực tìm kiếm người sống sót của các thợ lặn trong 3 ngày qua không mang lại kết quả. Lực lượng cứu hộ cũng đang tiếp tục rà soát một khu vực trên sông Dương Tử để tìm người sống sót.

Tàu “Ngôi sao phương Đông” có trọng tải 2.000 tấn, dài 76,5m, có 4 tầng và chở được tối đa 534 người. Tàu khởi hành ngày 1/6 từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc, chở theo 456 người, phần lớn là khách du lịch lớn tuổi.

Tuy nhiên, tài đã bị lật và chìm vào lúc 21 giờ 28 phút cùng ngày theo giờ địa phương khi đi qua địa phận huyện Giám Lợi thuộc tỉnh Hồ Bắc trong điều kiện thời tiết mưa to và gió mạnh.

Hơn 3.400 binh sĩ và 1.700 dân quân, cùng 149 thuyền, 59 trang thiết bị máy móc và một máy bay trực thăng đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.

Đây là thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong gần 7 thập kỷ qua.

Theo Báo Tin tức

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x