Mỹ không nằm trong danh sách dự kiến miễn thị thực của Việt Nam

04/06/15, 15:02 Việt Nam

Lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam hiện nay đang sụt giảm đáng kể, gây tổn hại lớm cho nền kinh tế. Nhằm nỗ lực khắc phục thực trạng trên, Việt Nam dự định miễn thị thực đơn phương cho công dân của một số nước; đồng thời sẽ lập một quỹ du lịch trị giá 100 triệu USD giúp quảng bá những điểm tham quan du lịch trong nước.

Bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2019, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Hàn Quốc, và Thụy Điển. (Ảnh: VOA/Reasey Poch)

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg tại Hà Nội hôm Thứ Tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam – Nguyễn Văn Tuấn nói rằng “thủ tục xin thị thực rườm rà đang cản trở nghiêm trọng Việt Nam thu hút khách du lịch”. Ông cũng được dẫn lời nói rằng quá trình nộp đơn xin thị thực dễ dàng, nhanh và thuận tiện hơn ở các nước khác trong khu vực.

Ông Tuấn cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý “miễn thị thực đơn phương” cho những nước có đông du khách đến Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết.

Bloomberg cho biết số lượt khách du lịch từ các nước Đông Nam Á sụt giảm tháng thứ năm liên tiếp vào tháng 5, giảm nhiều nhất là du khách từ Thái Lan, Trung Quốc và Campuchia.

Theo số liệu của chính phủ, du lịch đóng góp khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Khoảng 3,3 triệu khách du lịch đến thăm Việt Nam tính đến cuối tháng 5, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắt đầu từ năm nay đến năm 2019, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Hàn Quốc, và Thụy Điển.

Tuy nhiên, các quan chức du lịch đã yêu cầu Thủ tướng cho thêm 9 quốc gia khác vào danh sách này là: Australia, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, New Zealand, Tây Ban Nha, và Vương quốc Anh.

Ông Tuấn cho biết ngân quỹ dự kiến sẽ được sử dụng để đào tạo người lao động trong ngành du lịch, tổ chức những chương trình phục vụ du khách, và lập những văn phòng du lịch ở nước ngoài. Tới 30% ngân quỹ là từ ngân sách nhà nước, phần còn lại từ các công ty du lịch, ông nói.

Ngoài ra Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ miễn lệ phí thị thực 45 đô la Mỹ một người cho tất cả du khách quốc tế đến Việt Nam trong vòng 6 tháng, kể từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2015.

Theo VOA Tiếng Việt

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x