Cuộc sống mưu sinh dưới cái nóng 40 độ C của người dân Huế

01/06/15, 10:14 Việt Nam

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhưng hơn chục người phụ nữ ở chợ Đông Ba (Huế) vẫn miệt mài bốc vác, chở hàng thuê bất chấp nắng nóng, gồng mình bươn chải, lo toan cho cuộc sống mưu sinh.

Đến với nghề bốc vác, chở hàng thuê chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng vì thương chồng, muốn con được học hành nên nhiều phụ nữ ở cố đô Huế vẫn vật lộn mưu sinh dưới cái nắng lên đến 40 độ C.

Gần một tháng nay, bà Võ Thị Gái, 74 tuổi, trú phường Kim Long, thành phố Huế, ngồi bán dứa ở góc cầu Trường Tiền từ sáng sớm. Thu nhập không bao nhiêu nhưng bà Gái vẫn cố dành dụm tiền để lo thuốc thang cho người chồng bị tai biến nằm ở nhà.

Gương mặt những phụ nữ này đã quá quen thuộc với nhiều người khi ghé chợ Đông Ba, thành phố Huế.

Khu chợ đầu mối này có hàng chục phụ nữ chuyên làm công việc bốc vác thuê bất kể mưa nắng.

Bà Bông, người bán trà đá nhiều năm ở bến xe cho hay, do sức khỏe yếu không thể làm việc nặng, bà chọn việc bán nước cho người lao động, khách đi xe. Mỗi cốc trà chỉ có giá 500 đồng nhưng đến mùa cao điểm nắng nóng bà Bông lại bán được hàng.

11 giờ 30 phút, sau khi vất vả chuyển hàng, người phụ nữ này ăn vội đĩa cơm lót dạ để tiếp tục công việc hàng ngày.

Tranh thủ ngã lưng nghỉ trưa ngay trên chính chiếc xe được dùng làm phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Nếu cửu vạn nữ chuyên vận chuyển hàng quanh chợ thì những người đàn ông lại nhận những chuyến hàng với quãng đường xa hơn. Dưới trời nắng, trên chiếc xe đạp thồ, người đàn ông này cố gắng chở chuyến hàng cuối giao cho khách trước khi nghỉ trưa và lại tiếp tục công việc vào đầu giờ chiều.

Chiếc xích lô chất đầy hàng, ông Nguyễn Văn Thanh (65 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) cho biết mỗi ngày công việc đạp xe chở hàng bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào 15h chiều. “Trời có nắng hơn cũng phải làm việc, không chở hàng thì coi như gia đình tôi đứt bữa“, ông Thanh chia sẻ.

Người đàn ông uống vội cốc trà đá rồi lại bắt tay vào công việc.

Ngồi đợi xe buýt ở chợ với chiếc quạt giấy trên tay, ông Nguyễn Tạc, 88 tuổi, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, mừng khi đã bán hết số chổi tre mang theo. Ông Tạc cho hay, chủ xe thương hoàn cảnh nên miễn phí tiền xe đi về quãng đường hơn 40 km. “Vợ mất cách nay 4 tháng, giờ về nhà cũng chẳng có ai chuyện trò, hôm nay tôi lại thấy vui vì bán được nhiều chổi do tự tay mình làm ra“, ông Tạc nói.

Nhiều người không muốn về nhà vào buổi trưa. Họ thường chọn cách ngủ dưới tán cây to hay mang theo võng ra công viên treo, ngồi hóng mát.

Theo vnexpress.net

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x