Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: ‘Vua bãi rác’ làm ông chủ nhà hàng

31/05/15, 06:45 Tin Tổng Hợp

(TNO) Võ Hoài Nam, người thủ vai Trọng trong Vua bãi rác, Chiến trong Cảnh sát hình sự giờ rất hiếm xuất hiện trên truyền hình, anh đang làm ông chủ của một nhà hàng ăn uống trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hoài Nam ngày ra mắt phim Song hùng kỳ dị năm 2011

Quán “Bạn tôi”, do hai vợ chồng Võ Hoài Nam mở năm 2007. Lúc này, hai vợ chồng mới trở lại Hà Nội sau một thời gian dài bôn ba trong TP.HCM lập nghiệp. Đúng như tên gọi, bao nhiêu năm qua, “Bạn tôi” đón những bạn bè văn nghệ sĩ của Võ Hoài Nam, những người làm trong ngành ngân hàng, công an. Ai vào cũng tay bắt mặt mừng với chủ quán, còn anh Nam có thể đọc vanh vách cho chúng tôi những thói quen, sở thích của từng nhóm khách đến với quán.
Vợ Võ Hoài Nam nấu ăn rất ngon, làm đầu bếp. Bố vợ của Hoài Nam giúp các con trông xe cho khách, con trai lớn của Võ Hoài Nam giúp bố bưng bê. Hoài Nam bảo, anh muốn các con học được ý nghĩa của sự lao động, điều mấu chốt để thành công sau này.
Ít ai nghĩ Võ Hoài Nam năm nay đã tròn 50 tuổi. Anh chịu khó chơi thể thao nên trông vẫn phong độ, trẻ trung. Sự phong trần, ngang tàng vẫn còn nguyên như những gì người ta thấy Võ Hoài Nam trên màn ảnh. Cuộc đời của Nam nhiều thăng trầm, bố mẹ anh sớm ly hôn, Nam có tuổi thơ khốn khó gắn bó với ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội bây giờ) – mưu sinh cũng có, mà để đánh nhau cũng có. Sau một thời gian đi bộ đội, năm 22 tuổi Võ Hoài Nam xuất khẩu lao động sang Nga nhưng không thuận lợi.
Về nước, anh học nghề tại Nhà hát kịch Trung ương. Duyên đưa đẩy thế nào, Nam lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hà Sơn, trở thành nam diễn viên chính trong phim Truyền thuyết tình yêu thần nước. Sau đó, người ta thấy anh nhiều hơn trên màn ảnh với những bộ phim của đạo điễn Lưu Trọng Ninh, Đặng Nhật Minh…

Hình ảnh mới nhất của Hoài Nam trong nhà hàng của gia đình anh – Ảnh: Trung Thu

Tuy nhiên, vai diễn ấn tượng đầu tiên để khán giả truyền hình nhớ đến anh là vai Chiến, một chiến sĩ cảnh sát dũng cảm, mưu trí, điển trai, hào hoa trong series phim do Đài truyền hình Việt Nam sản xuất. Người xem đến nay vẫn còn nhớ hình ảnh xúc động, tiếc nuối khi trong những tập cuối cùng, Chiến hy sinh khi đỡ đạn cho đồng đội.
Sau vai cảnh sát Chiến, một vai diễn để đời của Võ Hoài Nam là vai Trọng trong phim điện ảnh Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, sản xuất năm 2003. Trọng – người quản lý công việc của những người mót rác, tình cờ gặp Thủy, mồ côi cha, phải bán mình để lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những người dân sống nhờ vào bãi rác. Bên cạnh những nỗi cùng cực, bất hạnh của người lao động, bộ phim lấp lánh những ánh sáng của tình yêu, sự chia sẻ. Vai Trọng này đã mang lại cho Nam giải thưởng “Diễn viên trẻ xuất sắc nhất” trong Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 47 diễn ra tại Pusan, Hàn Quốc.

Võ Hoài Nam (phải) trong phim Vua bãi rác

Sau bộ phim Chuyện phố phường (sản xuất năm 2005) của đạo diễn Danh Dũng, Võ Hoài Nam lặn mất tăm. Mãi đến năm 2011 anh nhận lời mời của một người bạn trong đoàn phim Song hùng kỳ dị. Ấn Phong, “anh hùng nghĩa hiệp” thời hiện đại được Võ Hoài Nam thể hiện khá thành công.
Với Võ Hoài Nam bây giờ, tài sản lớn nhất của anh không phải là danh sách dài những phim đã đóng, những giải thưởng cho những vai diễn mà là một gia đình hạnh phúc với vợ và 4 người con: một con trai, 3 con gái. Không phải là những danh hiệu phù hoa đến rồi lại mất đi, gia đình luôn bên cạnh ta, chia sẻ, nâng đỡ cho mỗi người khi đau khổ, mất mát, vấp ngã. Đó là điều Võ Hoài Nam tâm sự.

Thúy Hằng – Trung Thu

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x