Dựng lên cả một thành phố với hơn 50.000 đồng xu

25/05/15, 15:00 Cuộc sống

Đã bao giờ bạn nghĩ mình còn có thể làm được điều gì khác với tiển lẻ ngoại trừ sử dụng nó để mua đồ đạc? Người đàn ông ở Trùng Khánh đã thu nhỏ cảnh quan tuyệt đẹp của quê hương của mình vào trong hàng nghìn đồng xu.

Không sử dụng bất kỳ loại keo nào, ông Peiqi sử dụng hơn 50.000 đồng tiền gồm 11 loại từ Trung Quốc cổ đại và hiện đại, cũng như đồng nước ngoài, cộng với một số loại đá mã não nhiều màu sắc, để xây dựng nên một thành phố Trùng Khánh thu nhỏ, chỉ trong vòng 1 tháng. Và ông đặt tên cho công trình của mình là “Xin chào! Trùng Khánh”.

Ông bắt đầu với huyện Du Trung, tiếp theo là một phần của phía Bắc thành phố và cuối cùng là Ngân Hàng Phương Nam, dùng ít nhất hai giờ ngồi xổm trên mặt đất mỗi ngày trong suốt 1 tháng.

Phần màu đỏ là đá mã não đỏ tượng trưng cho sông Dương Tử, và phần màu xanh lá cây là sông Gia Lăng. Bạn cũng có thể xem các thông tin chi tiết như Cầu Triêu Thiên Môn và đập nước ở phía Đông

Trên thực tế, những khó khăn của việc sử dụng tiền xu để sáng tạo là không thể dùng tiền giả, cũng không thể dùng keo để dán. Vì vậy công trình chỉ có thể được hình thành bằng cách chồng các đồng tiền lên nhau.

Rõ ràng, nếu bất kỳ tòa tháp nào sụp đổ, đều có thể dẫn đến hiệu ứng domino nên anh đã dùng đũa để nhẹ nhàng điều chỉnh mọi thứ vào đúng vị trí khi nếu bất kỳ bộ phận nào hơi nghiêng.

Phải thất bại rồi lại thất bại để cuối cùng hoàn thành công trình đáng kinh ngạc này.

Anh nói trên China News: “Quá trình sáng tạo là quá trình mất nhiều công sức, nhưng vào thời điểm hoàn thành nó, tôi cảm thấy rất hài lòng“. Mong muốn của anh là giới thiệu vẻ đẹp của đồng tiền đến nhiều người hơn nữa  thông qua tác phẩm của mình

Tuanaly, dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x