Quán ăn hút khách nhờ “tuyệt chiêu’ lắp quạt điều hòa tự chế độc đáo

22/05/15, 08:30 Tin Tổng Hợp

Với không gian 60m2 nhưng quán bún bò Huế của anh Đặng Quốc Trung (sinh năm 1977) ở Cầu Giấy (Hà Nội) luôn chật kín khách. Vừa thu tiền, anh Trung vừa hồ hởi chia sẻ: “Từ ngày lắp cái quạt phun sương và điều hòa tự chế, khách vào quán ăn đông hơn hẳn”.

Quán ăn của vợ chồng anh Trung luôn chật kín khách đến ăn nhờ những chiếc điều hòa tự chế mát mẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thất bại trong kinh doanh, vợ chồng anh Trung rủ nhau mở quán bún bò Huế. Anh cho biết, những ngày đầu mở quán, dù gần tòa nhà Keangnam – vị trí “đắc địa” của kinh doanh hàng ăn nhưng quán luôn rất ế ẩm. Đặc biệt, thời tiết mùa Hè nắng nóng, khách đến ăn phải chịu nóng bức nên số lượng giảm dần.

Để thu hút khách hàng, anh Trung dự tính lắp điều hòa. Tuy nhiên, chi phí đầu tư quá lớn, có thể lên đến 50-60 triệu đồng. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Trung quyết định tự chế bằng các công cụ giá rẻ, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Anh lấy chiếc hộp xốp khoét lỗ to 4 mặt, bỏ đá lạnh vào rồi lắp quạt điện chạy bên trên. Khi gió thổi qua lớp đá, hơi mát sẽ tỏa ra. Ngoài ra, anh kết hợp cùng hệ thống phun sương. Tổng chi phí chỉ chưa đến 2 triệu đồng.

Với chi phí từ 1-2 triệu đồng, anh Trung đã có thể chế ra được cả một hệ thống điều hòa mát mẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ban đầu mới lắp xong, quán ăn mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều, một số khách hàng vào ăn thấy lạ vì bên cạnh mỗi bàn ăn có một cái hộp xốp gắn quạt điện bên trên lại phả ra hơi mát như điều hòa. Khi được anh Trung giải thích, nhiều khách tỏ ra phấn khích.

Chị Nhung, một khách hàng có mặt tại quán chia sẻ: “Tôi chưa thấy chiếc điều hòa như thế này bao giờ. Ngoài có hiệu quả làm mát, tạo không khí dễ chịu, nó cũng gây sự tò mò”.

Thường mỗi ngày, quán anh Trung bán được 50-60 tô bún. Nhưng từ khi thiết kế bộ điều hòa, lượng khách đông lên đáng kể. Được sự hưởng ứng của khách hàng, anh Trung còn chế thêm những chiếc máy tạo hơi nước gắn vào quạt điện để phun sương cho thực khách khi ăn. Những chiếc máy tạo hơi nước được dẫn qua một cái ống nhựa thổi ra trước quạt để đẩy hơi nước ra bên ngoài tạo hơi ẩm.

Tiền điện mỗi tháng anh Trung phải chi trả rất ít, chỉ bằng 1/10 điều hòa trong khi hiệu quả lại tương đương. Những chiếc điều hòa tự chế mỗi lần sử dụng tốn 3 bịch đá, tương đương 18.000 đồng.

Anh Trung chia sẻ, chiếc điều hòa tự chế này rất dễ làm. Trong những ngày hè nóng bức, các gia đình không có điều kiện có thể áp dụng cách này, vừa đơn giản đễ làm lại tiết kiệm chi phí đáng kể. Nhiều khách hàng khi ăn xong hỏi cách làm đều đươc anh Trung chỉ dẫn tận tình.

Những chiếc quạt phun sương tự chế khiến rất nhiều khách hàng thích thú và bày tỏ muốn học anh Trung cách làm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gần đây, những cửa hàng quanh khu vực cũng đến học cách làm. Anh Trung nhiệt tình hướng dẫn. Anh cho rằng, việc kinh doanh cạnh tranh là một chuyện, nhưng nếu chia sẻ bí quyết để cùng nhau phát triển thì anh sẵn sàng. “Tương lai, nếu có điều kiện mình sẽ mở thêm một quán bún bò Huế vì quán này bé quá không đủ chỗ cho khách mình ngồi”, anh Trung hóm hỉnh chia sẻ.

Theo Vietnam Plus

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x