Cậu bé sẽ chết nếu… cười

23/11/11, 19:53 Chuyện lạ

Bradley Burhouse, 7 tuổi, đến từ thành phố Huddersfield, nước Anh mắc một chứng bệnh tim kỳ lạ khiến mỗi khi cậu cười, mẹ của cậu, cô Toni lại cực kỳ lo lắng bởi điều đó ảnh hưởng đến tính mạng của con mình.

Theo các bác sĩ, nhịp tim của Bradley nhanh hơn mức bình thường. Bác sĩ tuyệt đối cấm Bradley cười bởi nếu làm thế, cậu bé sẽ phải đối mặt với một loạt cơn trụy tim nguy cấp. Không những bị cấm cười đùa, cậu bé tội nghiệp này còn không được phép chơi thể thao cùng hai anh trai và cô em gái của mình.


Bradley Burhouse mắc một chứng bệnh tim hiếm gặp khiến cậu bé có thể chết vì… cười đùa.
 

Sau một lần Bradley Burhouse lên cơn đau tim khi chơi đùa cùng anh trai hồi tháng 5 vừa qua, các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé mắc một chứng bệnh tim hiếm gặp ở trẻ em. Nhịp tim của bé là 120-200 nhịp/phút, cao gấp đôi người bình thường. Nguyên nhân gây bệnh được xác định là do tâm thất phát tín hiệu lỗi, khiến cho tim đập nhanh hơn mức trung bình, bơm nhiều máu với tần suất dày đặc hơn. Tình trạng này khiến Bradley thường xuyên bị đau thắt vùng ngực, chóng mặt, ngất xỉu.

Căn bệnh này có thể tạm thời chữa trị bằng thuốc nhưng nguy cơ tử vong vẫn cao nếu tâm thất của Bradley bị tắc bất ngờ khiến máu không lưu thông được đến não. Do đó, điều quan trọng là cậu bé cần hạn chế phấn khích hoặc cười lớn. Cô Toni Burhouse cho biết, gia đình đang rất nỗ lực để chữa trị căn bệnh này, họ sẽ tìm mọi cách trấn tĩnh Bradley nếu cậu bé không giữ được bình tĩnh.
Mẹ Bradley chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi đang rất cẩn thận trong việc chăm sóc Bradley. Tôi nhớ có lần nó đã nói rằng “Mẹ ơi! Tim con đập nhanh như muốn nhảy ra lồng ngực vậy.” Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng điều đó là tự nhiên vì nó chạy quá nhanh. Nhưng sau lần Bradley lên cơn đau tim cách đây 6 tháng, tôi mới biết con mình mắc chứng tâm thất đập nhanh.”


Hiện tại Bradley chỉ có thể ngồi nhà chơi điện tử mà thôi.

Cô Toni cho biết thêm: “Con trai tôi không thể tập thể dục và chơi với anh em của nó. Điều này thật khó khăn với một cậu bé 7 tuổi. Chúng tôi đã mua một chiếc máy PS3 nhưng đó cũng không phải ý tưởng tuyệt vời nhất. Bradley đã tăng cân rất nhanh, những bộ quần áo của nó tăng thêm 2 cỡ. Tôi hy vọng căn bệnh này sẽ được chữa khỏi, thực sự tôi rất hối hận vì đã không đưa con đi khám sớm hơn.”

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x