Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong

06/05/15, 21:45 Tin Tổng Hợp

(NLĐO) – Sau hơn 7 ngày hôn mê, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong sau khi được người nhà đưa về.

Lúc 15 giờ ngày 6-5, Khoa Phẫu thật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay gia đình đã đưa chị Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Bình) về nhà riêng tại đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sau hơn 7 ngày .

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 7 người tử vong

Khoảng hơn 30 phút sau khi về nhà, chị Mai đã tử vong khi nhân viên y tế rút ống thở. Các bác sĩ điều trị cho hay chị Mai đang mang thai 2 tháng. Khi được đưa vào bệnh viện, nạn nhân trong trình trạng đa chấn thương nặng, phổi bị dập nát và hôn mê sâu.

Dự kiến gia đình sẽ tổ chức khâm liệm cho chị Mai vào 16 giờ ngày 7-5 và an táng vào ngày 9-5.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, lúc 10 giờ 30 ngày 29-4, anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô hiệu Camry chở vợ là chị Mai cùng con trai Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014) và mẹ ruột, bố mẹ vợ, em gái vợ đi chơi tại Khu du lịch .

Trên đường về, qua ngã tư đường tránh Nam Hải Vân – đường Bà Nà Suối Mơ, xe ô tô do anh Hoàng Anh điều khiển đã xảy ra va chạm với xe khách do tài xế Lê Nhật Phương điều khiển. Cú tông mạnh làm xe Camry bị xe khách kéo lê gần 120m và hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng làm 4 người trên xe tử vong tại chỗ gồm anh Hoàng Anh, mẹ ruột anh Hoàng Anh, bố vợ anh Hoàng Anh và con trai anh Hoàng Anh. Mẹ vợ và em gái vợ của anh Hoàng Anh cũng tử vong cùng ngày sau đó tại bệnh viện Đà Nẵng. Riêng chị Mai dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng do đã không qua khỏi.

Tin-ảnh: B.Vân

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x