Triển lãm “Hoa nơi chiến trường”: Không thể đùa với lịch sử

21/04/15, 12:00 Tin Tổng Hợp

Triển lãm “Hoa nơi chiến trường” nhân dịp kỷ niệm 30.4 được trưng bày tại Showroom Flower box Concept (74E, đường Hai Bà Trưng, Q.1, TPHCM), dự kiến diễn ra từ ngày 17.4 đến 8.5. Dù chủ Showroom Flower box Concept quảng bá: Chương trình nhằm truyền đi một thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi không có chiến tranh và các chiến trường ác liệt trở thành rừng hoa mang mầm sống và khát vọng tình yêu, nhưng những cách điệu “phản cảm” đã làm dư luận phẫn nộ và chính quyền phải lập tức thu hồi toàn bộ hình ảnh “hoa nơi chiến trường”.

Người xem tá hỏa khi thấy những bức ảnh tái hiện chiến tranh mà ở đó các vũ khí như bom, súng, pháo đều được tiết tấu thêm những bông hoa. Máy bay Mỹ rải bom – thì những quả bom lại được thay bằng những bông hoa. Trong mấy chục bức ảnh trưng bày thì bức “tù binh” và bức người dân bị một lính Mỹ trói giật cánh khuỷu, một lính Mỹ giơ chân ở thế đạp xuống người dân – bàn chân ấy lại được gắn thêm một bông hoa, là bức ảnh phản cảm nhất.

40 năm đã qua. Chiến tranh đã khép lại. Vết thương hận thù đã xóa trong lòng của những người một thời hai bên chiến tuyến, là kẻ thù không đội trời chung.

40 năm, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không một ai được phép quên đi. Bao người con đất Việt đã đổ máu xương để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc.

Những người lính Mỹ bước chân ra khỏi cuộc chiến xâm lược, họ sống trong day dứt, sống dằn vặt trong tội lỗi, họ đã quay trở lại mảnh đất năm xưa mà súng đạn của họ đã giết bao người dân vô tội, hủy diệt cả sự sống của mầm xanh. Họ đã làm những phần việc để mong người Việt tha thứ cho lỗi lầm của họ đã gây ra trong cuộc chiến tranh.

Những người lính nằm nào ở đôi bờ chiến tuyến bây giờ đã là bạn. Người dân Việt Nam dang rộng vòng tay nhân ái đón những người lính Mỹ trở lại. Họ đang nỗ lực khắc phục những hậu quả do chiến tranh gây ra. Những mảnh đất dày bom đạn năm xưa, giờ màu xanh đã trở lại.

Người dân đất Việt hiểu, đế quốc Mỹ xâm lược VN nhưng không phải người Mỹ nào cũng xấu. Một Morrison – ngọn đuốc sống ở bên bờ sông Potomac – đối diện Lầu Năm góc (trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ) để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa do người Mỹ gây ra ở VN. Một Jane Fonda – Đại sứ phong trào hòa bình phản đối chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược VN. Trong những năm tháng bom rơi, đạn lửa, người phụ nữ Mỹ, lúc thì nón lá trên những cánh đồng cùng người dân sản xuất, lúc thì chiếc mũ sắt trên đầu, bên mâm pháo.

Hàn gắn vết thương chiến tranh không thể đùa cợt bằng những bức ảnh tại triển lãm ở Showroom Flower box Concept. Đó là sự đùa cợt đầy lố bịch đã làm tổn thương đến những người đã “bước” qua chiến tranh.

Ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Chủ tịch UBND Q.1 – cho biết, ngày 20.4, UBND P.Bến Nghé (địa bàn diễn ra triển lãm) đã mời ông Lê Đức Thuận (ngụ Q.Phú Nhuận, GĐ Cty TNHH Thuận Lê) để xử lý vi phạm hành chính của đơn vị này trong việc tổ chức triển lãm chủ đề “Hoa nơi chiến trường”. Ông Hiếu nói: “Chúng tôi đã xác định đây là triển lãm không được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Chúng tôi cương quyết làm rõ và xử lý”. Showroom Flower box Concept tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra vào chiều 19.4, đang diễn ra cuộc triển lãm “Hoa nơi chiến trường”. Triển lãm có trưng bày hàng loạt ảnh với không gian trang trí là hàng rào dây thép gai. Ảnh trưng bày có ảnh gốc của các ký giả phương Tây chụp trong cuộc chiến tranh VN được showroom Flower box Concept lấy từ mạng Internet, nhưng đã bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật photoshop, thêm thắt, biến tấu với chủ thể là những cành hoa thay cho súng ống, vũ khí. Trong số ảnh trưng bày có một số thuộc diện cấm phổ biến.

PHÙNG BẮC

Theo Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x