Ca sĩ Khánh Ly nước mắt giàn giụa bên tro cốt của chồng

19/04/15, 22:00 Tin Tổng Hợp

(TNO) Ngày 19.4, ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam để tổ chức lễ cúng cơm 100 ngày cho chồng tại Tòa giám mục Sài Gòn. Nữ ca sĩ khiến nhiều người có mặt tại buổi lễ xúc động vì đã không ngừng hát và khóc bên cạnh di cốt của chồng mình.

Nữ ca sĩ Khánh Ly không kiềm chế được cảm xúc trước di cốt của chồng – Ảnh: Nguyên Nguyễn

Tại buổi lễ, Khánh Ly mặc áo dài đen, đeo kính râm để tiếp dòng người tới dự giỗ 100 ngày mất của chồng bà là ông Nguyễn Hoàng Đoan.
Đông đảo người hâm mộ đến tham dự buổi lễ, ngoài ra, trong đó còn có bạn bè, đồng nghiệp và nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Ánh 9, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bà Trịnh Vĩnh Trinh, Chế Linh…

Ca sĩ Khánh Ly liên tục khóc khi thể hiện những ca khúc từng gắn bó nhiều kỷ niệm với chồng mình – Ảnh: Nguyên Nguyễn

Khánh Ly đã khiến hàng trăm người dự lễ xúc động khi hát bài Xin vâng, Cát bụi để đưa tiễn chồng mình. Ngoài ra, Chế Linh còn song ca với Khánh Ly trong bài hát Một cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nữ ca sĩ không kiềm được nước mắt khi nhớ đến những ký ức về chồng thông qua những bài hát. Được biết, chồng ca sĩ Khánh Ly là Nguyễn Hoàng Đoan là người đã gắn bó với bà trong suốt 40 năm qua. Ông luôn bên cạnh nữ ca sĩ trong những chuyến lưu diễn.
Ông Đoan bất ngờ qua đời vào đầu tháng 1.2015 khi nữ ca sĩ đang chuẩn bị kế hoạch cho chuyến lưu diễn tại tỉnh Bình Dương.

Nguyên Nguyễn

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x