Thông điệp ấm áp của chủ nhà hàng gửi vị khách lục thức ăn trong thùng rác

16/04/15, 11:25 Cuộc sống

Cô chủ xinh đẹp của một nhà hàng sandwich ở Mỹ đã gửi thông điệp về bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư, vì cô cho rằng họ xứng đáng có một bữa ăn đàng hoàng hơn nhiều so với những thứ lấy từ thùng rác.

ht_pbj_owner_SPLIT_kb_150413_16x9_992
Thông điệp được in ra giấy, dán trước cửa hàng và trên thùng rác. (Ảnh ABC News)

Ashley Jiron, chủ nhà hàng sandwich P.B. Jams ở Oklahoma, Mỹ, đã có một thông điệp ấm áp gửi cho vị khách lạ khi cô phát hiện ra ai đó đã lấy thức ăn thừa từ các túi bỏ đi trong thùng rác.

Thông điệp được in trên tờ giấy, dán trước cửa hàng và trên thùng rác có nội dung như sau: “Gửi người sẽ đến mở thùng rác của chúng tôi để tìm kiếm bữa ăn. Bạn là một con người và xứng đáng có một bữa ăn đàng hoàng hơn nhiều so với những thứ lấy từ thùng rác. Xin hãy đẩy cửa bước vào khi nhà hàng mở cửa để thưởng thức bánh mì sandwich bơ đậu phộng với mứt trái cây, rau tươi và một cốc nước mà không cần phải lo đến chuyện tiền bạc. Bạn của bạn, chủ nhà hàng“.

Ashley cho biết, sẽ không tháo bỏ tờ giấy xuống cho đến khi có ai đó vào và nhận lời mời dùng bữa miễn phí của cô. “Tôi cảm thấy đau lòng khi biết rằng có ai đó phải làm như vậy. Tất cả chúng ta ai cũng từng ở hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của người khác“, Ashley chia sẻ.

Chủ nhà hàng đã nhận được nhiều lời tán dương từ mạng xã hội cho cử chỉ đẹp của mình. Nhiếp ảnh gia tự do Jessica Corter đã gửi lời bình luận cho nhà hàng P.B. Jams trên facebook: “Tôi vừa đọc được thông điệp của nhà hàng và nó làm trái tim tôi ấm áp. Cô đúng là một người tuyệt vời, tôi ước gì thế giới này nhiều người tốt giống vậy. Nếu có dịp ghé đến, tôi nhất định sẽ vào nhà hàng để ủng hộ“.

Timothy Burns, một người dùng mạng khác thì nói rằng: “Nhà hàng này thật tuyệt. Lần tới đến Oklahoma tôi đã biết nên đi đâu để dùng bữa trưa. Thức ăn là dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống không cần thiết phải quá khắc nghiệt“.

Nhà hàng P.B. Jams chỉ vừa mới mở cách đây vài tháng, phục vụ sandwich kẹp bơ đậu phộng, mứt trái cây, sữa ong chúa và thịt xông khói.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x