Thai nhi trong bụng biết vỗ tay khi nghe thấy tiếng hát của mẹ

31/03/15, 07:47 Chuyện lạ

Không phải em bé nào cũng có thể nhận biết những giai điệu ngay từ khi mới được sinh ra. Thế nhưng, với thai nhi còn chưa ra đời trong câu chuyện này, khả năng đó thậm chí còn có thừa.

1
Các bác sĩ đã tua đi tua lại cảnh đó để Jen Cardinal nhìn thấy cảnh bé đang vỗ tay khi nghe mẹ hát.

Cô Jen Cardinal, một sản phụ đã đi siêu âm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của đứa bé ở trong bụng mình. Trong lúc các bác sĩ siêu âm, cô đã ngân nga giai điệu của bài hát “If You’re Happy And You Know It Clap Your Hands” và thật bất ngờ, thai nhi 14 tuần trong bụng vỗ tay theo nhịp hát của mẹ.

Trong lần siêu âm ở tuần thai thứ 14, con của chúng tôi đã biết vỗ tay, vì vậy tôi đã hát một bài hát cùng với các bác sĩ trong khi chồng tôi quay lại cảnh đó. Đó là một kỉ niệm có một không hai và không thể nào quên đối với tôi. Em bé đã vỗ tay 3 lần và  các bác sĩ đã tua lại đoạn siêu âm trong khi chúng tôi hát“, Jen chia sẻ.

Đoạn video dài 15 giây này đã được chính mẹ của bé đăng tải lên Youtube ngày 28/3 và đã ngay lập tức thu hút tới hơn 50.000 lượt xem.

Các bé đáng yêu như vậy ấy thế mà hồi năm 2013 các thương gia Đài loan ở Quảng đông lại loan truyền một cách bồi bổ rợn tóc gáy – Canh thai nhi. Khi nghe tin này nhiều người không khỏi bàng hoàng, một số người còn không tin được mà hỏi lại: Canh thai nhi có thật không?

Ngoài món canh ghê rợn trên, thai nhi còn được cho là nguyên liệu của một loại thuốc bổ ở Trung Quốc. Những bạn đọc muốn tìm hiểu thêm có thể xem bài viết sau:

Theo Dailymail, Afamily

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x