Nữ sinh viên năm cuối ở Sài Gòn mất tích sau khi đến trường

21/03/15, 09:46 Việt Nam

Nguyễn Thị Diễm My (22 tuổi) quê Phú Yên đã mất liên lạc với gia đình, sau khi đến trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ, Gò Vấp, TP.HCM xin nhận giấy báo thực tập hôm thứ Năm (19/3). Trước đó, vào ngày 13/3 cũng xảy ra một vụ mất tích khi một sinh viên đến Bình Dương thực tập.

Nữ sinh Diễm My đã mất tích 2 ngày, gia đình đang tích cực tìm khắp nơi.

Hôm Thứ Năm (19/3), Nguyễn Thị Diễm My (SN 1993, quê Phú Yên) đã mất liên lạc với gia đình sau khi đến trường Cao Đẳng Bách Việt (chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM) xin nhận giấy báo thực tập.

Chiều Thứ Sáu (20/3), các thành viên trong gia đình đã tản ra khắp nơi ở TP. HCM để tìm tung tích Diễm My. Bố của Diễm My khi biết tin con gái mất tích đã bắt xe từ Phú Yên lên Sài Gòn để tìm kiếm con mình trong sáng Thứ Bảy (21/3).

Anh Nguyễn Bá Châu (27 tuổi) là anh trai thứ 2 của My cho biết: “Gia đình chúng tôi đang rất hoang mang khi đã tìm nhiều nơi nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về em. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19/3, em My lên trường Cao Đẳng Bách Việt chi nhánh Lê Đức Thọ, Gò Vấp để nhận giấy thực tập, sau đó không thấy trở về, đồng thời mất liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè. Gia đình có đến trường tìm thì được biết em My có đến xin giấy báo thực tập vào lúc 8 giờ 30 phút, nhưng trường nói cuối tháng 3 này mới cấp nên My ra về. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy My trở về, điện thoại không thể liên lạc được”.

Theo gia đình, trước đêm mất tích, My có nhận được cuộc điện thoại từ một bạn nữ thông báo đến trường nhận giấy báo thực tập. Sau khi My mất tích, gia đình gọi cho cô bạn này thì cô cho biết không đi cùng My trong sáng hôm đó.

Gia đình còn cho hay, My chưa có bạn trai, thỉnh thoảng vài tháng trước có nhiều người nhắn tin tán tỉnh nhưng cô không đồng ý. Hiện tại, My đang sống với người anh trai cả Nguyễn Bá Giang (28 tuổi, ngụ số 47 Phan Đình Phùng, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM) và không bao giờ ra khỏi nhà vào ban đêm. Điều ngạc nhiên, lúc đăng tin lên mạng xã hội tìm My, bất ngờ gia đình có nhận được 2 cuộc gọi từ số của My nhưng khi bắt máy thì bên kia đầu dây lại tắt ngay. Anh Châu liên lạc lại nhiều lần vẫn không được vì số điện thoại đã bị khóa. “Chúng tôi linh cảm My đang cố gọi về nhà nhưng không được…”.

Sau khi không có bất cứ thông tin gì về My, gia đình đã đến Công an phường 6 quận Gò Vấp (chi nhánh trường My đang học) và phường 7 quận Phú Nhuận (nơi My tạm trú) trình báo về vụ việc mất tích. Phía Công an nơi gia đình trình báo cho biết, đã tiếp nhận vụ việc và đang tích cực tìm kiếm tung tích về cô nữ sinh này.

Hiện gia đình My cũng đang tìm kiếm trên tất cả các tuyến xe buýt cô hay di chuyển tới trường cũng như khu vực lân cận.

“Thật sự gia đình đã làm mọi cách nhưng vẫn chưa tìm thấy em My, chưa bao giờ mà em ấy bỏ đi đột ngột như thế. Tuy là chị dâu nhưng tôi và My thân thiết như chị em ruột thịt, mọi chuyện lớn nhỏ em My đều tâm sự với tôi. Hy vọng em tôi được bình an trở về, nếu có ai biết xin báo giúp gia đình”, chị Huỳnh Thị Dịu Hằng (27 tuổi) là chị dâu của My chia sẻ trong lo lắng.

Khi ra khỏi nhà, Diễm My mặc áo khoác màu xám. My cao khoảng 1m60, tóc đen dài, da trắng. Ai có thông tin gì về sinh viên Diễm My xin liên hệ Số điện thoại: 0909 719 552 (anh Châu – Anh trai My).

Khi rời khỏi nhà, My mặc chiếc áo khoác và quần jean giống như trong hình.

Trước đó, vào ngày 13/3/2015, Lê Thị Hà Phương (SN 1993, quê ở Đắk Lắk), sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh Tế, TPHCM đến Bình Dương thực tập cũng bỗng nhiên mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, bạn bè. Hiện tại gia đình đang tích cực tìm kiếm nữ sinh này, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.

Theo Kênh14

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x