Tổng thống Hàn Quốc hé lộ về thời niên thiếu nghèo khó

25/10/11, 12:08 Tin Tổng Hợp

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã hé lộ chi tiết về thời niên thiếu nghèo khó của mình trong cuốn tự truyện sắp được xuất bản. Ông hồi tưởng đã “tống” đầy nước vào dạ dày như thế nào để quên đi cái bụng đói đang gầm réo khi đang học ở trường. 

Kết quả hình ảnh cho Tổng thống Hàn Quốc hé lộ về thời niên thiếu nghèo khó

Cuốn tự truyện bằng tiếng Anh của Tổng thống Lee Myung-Bak sẽ lên kệ ở Mỹ vào tháng 11 tới. Cuốn tự truyện kể về quá trình đi từ nghèo khổ đến giàu có và đến vị trí quyền lực nhất, quá trình mà ông gọi là “một cuộc phiêu lưu vĩ đại”.

“Nghèo đói bám lấy gia đình tôi dai như đỉa”, ông Lee viết trong cuốn “The Uncharted Path” (Tạm dịch Con đường chưa thám hiểm), khi nhớ đến những khó khăn không chỉ có ông mà nhiều người Hàn Quốc phải trải qua sau Thế chiến II và cuộc chiến Triều Tiên 1950-53.

Ông Lee cho hay gia đình ông không có tiền cho ông ăn trưa ở trường và ông phải tống nước máy đầy dạ dày trong giờ ăn trưa để “dập tắt” tiếng gầm réo của cơn đói.

Tôi nhớ đã uống nước cho đến khi bụng căng phồng lên. Nhưng đó cũng là lúc tôi biết rằng dù uống nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể no được”, ông hồi tưởng.

Ông Lee cũng đạp xe bán bánh và diêm trên phố để hỗ trợ gia đình và trả tiền học phí đại học bằng cách đi nhặt rác. Sau khi tốt nghiệp, ông được tuyển vào hãng xây dựng Huyndai và trở thành CEO trẻ nhất của hãng này, ở tuổi 35.

Quá trình đi lên từ một cậu bé nghèo ở cảng Pohang, Đông Nam Hàn Quốc, đến một CEO và sau đó là thị trưởng Seoul của Tổng thống Lee là điển hình cho thấy bước tiến vượt bậc của Hàn Quốc, đi lên từ nghèo đói hậu chiến tới thịnh vượng.

Ông Lee, giờ đã 69 tuổi, lên làm tổng thống vào năm 2008, với nhiệm kỳ 5 năm.

Đối với một cậu bé nghèo ở Pohang, đó là một chuyến phiêu lưu vĩ đại, mà trên hết là một đặc ân lớn. Hành trình của tôi vẫn chưa kết thúc”, ông Lee viết.

Phan Anh

Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x