“Nam vương Toàn cầu” Nguyễn Văn Sơn từng đoạt HCV về Taekwondo

10/03/15, 10:25 Tin Tổng Hợp

Nam vương Nguyễn Văn Sơn còn là một tuyển thủ Quốc gia xuất sắc từng dự tranh ASIAD và đoạt HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Thi để thử sức nhưng thắng tưng bừng

Mấy ngày nay, chàng trai xứ Thanh trở thành cái tên “hot” nhất trên các diễn đàn, tạo ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Đơn giản bởi ngoài việc giành danh hiệu “Nam vương Toàn cầu” cùng giải phụ: Thí sinh được yêu thích nhất, Sơn còn bị quy kết vì không được cấp phép dự tranh.

Tuy nhiên, có một thực tế rất rõ ràng, chàng võ sĩ cao 1m93 có thể hình lý tưởng và khuôn mặt đẹp một cách góc cạnh đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục trước 21 đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và ngay cả các chuyên gia quốc tế cũng thừa nhận sự vượt trội của Sơn. Chí ít ở cuộc thi trên đất Thái Lan, rất hoành tráng và nhận được nhiều quan tâm, anh cũng đã mang lại sự vinh dự cho vẻ đẹp, nét riêng của… đàn ông Việt Nam.

Có thể bị phạt hoặc không được công nhận tại Việt Nam, song với cá nhân Sơn, anh đã có một trải nghiệm và cơ hội thử sức như mơ. Ở đó, Sơn đã có màn trình diễn ấn tượng, để khẳng định được phần nào cho chính mình, đàn ông cũng như các nam VĐV Việt Nam.

Võ sỹ hàng đầu 8 năm gắn bó với Taekwondo

Dù có danh hiệu “Nam vương Toàn cầu” hay không, với Sơn, cuộc sống và sự nghiệp không có gì thay đổi. “Bản gốc” của anh vẫn là một võ sĩ Taekwondo với 8 năm gắn bó trọn vẹn với thảm đấu, từ một cậu bé xứ Thanh hiếu động tới một tuyển thủ Quốc gia hàng đầu.

Ở tuổi 21, võ sĩ sở hữu bộ sưu tập 15 huy chương quốc gia và quốc tế đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển lên đỉnh cao, mà anh hiểu rằng mình không thể bỏ lỡ với sự tập trung cao nhất.

Sau những ngày tranh thủ tỏa sáng trên một “sàn đấu” khác, anh sẽ lại lập tức trở lại ĐTQG để tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 28 với mục tiêu tranh chấp 1 tấm huy chương, thậm chí là HCV. Có thể không có bề “nổi” như danh hiệu “Nam vương Toàn cầu” song đó mới chính là đích chính Sơn nhắm tới. Và anh cũng hiểu, nó vô cùng gian khó, phải phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực chứ không thể trông chờ vào những gì sẵn có.

2004 là một năm đặc biệt trong nghiệp đấu của Sơn, với những kết quả thành bại… nhớ đời. Võ sĩ hạng 80kg lần đầu tiên giành suất chính thức tham dự ASIAD song đã thua “vỡ mặt” ngay từ trận đầu, với tỷ số 4-10 trước đối thủ rất mạnh của Uzbeskistan.

Thất bại đó đã khiến anh buồn mãi vì non kinh nghiệm nên không tận dụng được lợi thế dẫn điểm. Mọi nỗi niềm đã được Sơn “trút” hết vào thảm đấu để rồi giành HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Ngoài việc tập luyện, thi đấu Taekwondo, võ sĩ cao 1m93 còn tranh thủ tham gia làm người mẫu, và hiện đang sinh hoạt, cộng tác rất hiệu quả với một công ty người mẫu. Đó là lý do anh được chọn tham gia cuộc thi “Nam vương Toàn cầu” tại Thái Lan, sau khi vượt qua hàng chục ứng viên trong nước

Hà Thảo (Thể thao 24h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x