Một người gốc Việt bị cáo buộc liên quan đến al-Qaeda

05/03/15, 00:20 Tin Tổng Hợp

(TNO) Một người Anh gốc Việt vừa bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ với cáo buộc đến Yemen để hỗ trợ cho các phiến quân thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda, theo Reuters.

Các phiến quân al-Qaeda hoạt động trên bán đảo Ả Rập (AQAP) – Ảnh: Reuters

Reuters hôm nay 4.3 dẫn lời Thẩm phán Liên bang Manhattan Preet Bharara cho hay một người gốc Việt Nam tên là Minh Quang Pham (32 tuổi) bị cáo buộc là đến Yemen để hỗ trợ và trải qua khóa huấn luyện quân sự từ tổ chức khủng bố al-Qaeda hoạt động trên bán đảo Ả Rập (AQAP). Minh Quang Pham vừa bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ.
Thẩm phán Liên bang Manhattan nói thêm Pham đã xuất hiện trong phiên tòa đầu tiên hôm 3.3 và sẽ tiếp tục có mặt trong phiên tòa ngày 5.3 (theo giờ Việt Nam) diễn ra ở Manhattan, New York (Mỹ) để đối mặt với những cáo buộc trên. Luật sư của Pham hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Theo Reuters dẫn thông tin từ giới chức Mỹ, Minh Quang Pham bị bắt giữ vào năm 2012. Hồi năm 2010, Pham từ Anh tới Yemen, thề trung thành với al-Qaeda và được các phiến quân ở đây huấn luyện trong vòng 6 tháng trước khi trở về Anh vào năm 2011.
“Trong vòng nửa năm ở Yemen, Pham được cho là đã thề phát động thánh chiến, hỗ trợ vật chất cho các thành viên cấp cao của tổ chức AQAP và gần như luôn mang súng Kalashnikov”, Reuters dẫn lời ông Bharara.
Quan chức Cục Điều tra Liên bang (FBI) Andrew McCabe cho hay Pham đã được “huấn luyện kiểu quân sự và sở hữu các vũ khí nhằm tiến hành tội ác bạo lực” nhân danh al-Qaeda, theo AFP.
Nếu bị kết án cả 5 tội đang được ghi trong bản cáo trạng, Pham có thể đối mặt với mức án tối thiểu là 40 năm tù và tối đa là chung thân.

Thu Thảo

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x