Trung Quốc: Cô gái 20 tuổi có cơ thể và lối suy nghĩ của bé gái 6 tuổi

12/02/15, 08:55 Chuyện lạ

Zeng Yushan sinh ngày 20/6/1994 trong một gia đình nghèo ở huyện Huzhu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc . Mặc dù năm nay đã 20 tuổi nhưng trông cô không khác gì đứa trẻ mới lên 7-8, ngoài ra phong cách và lối suy nghĩ của Zeng cũng giống hệt đứa trẻ 6 tuổi.

Zeng đã ngừng lớn từ năm lên 7

Zeng Yushan mắc phải bệnh không lớn do có một khối u ở tuyến yên. Khối u này được phát hiện vào năm 2001 và ảnh hưởng khá lớn tới khả năng vận động của Zeng, khiến cô không thể phát triển được. 

Do không có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ Zeng đã cãi nhau rất nhiều và cuối cùng quyết định ly hôn. Mẹ Zeng chuyển đi, để cô ở cùng bố Yul Wei, 43 tuổi. Không lâu sau, ông Yu bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. 

Không đủ tiền thanh toán các chi phí sinh hoạt, hai bố con đành phải lê la trên các con phố để ăn xin. Họ đi từ nhà ở huyện Huzhu, tây nam tỉnh Tứ Xuyên, tới các thành phố như Tự Cống, Thành Đô và Quý Dương, tỉnh Quý Châu ăn xin sống qua ngày. Suốt thời gian đó, Zeng không được học hành gì.

Năm 2013, ông Yul Wei qua đời vì bệnh ung thư dạ dày, để lại Zeng một mình. Sau khi nhìn thấy cô ăn xin giữa phố, một cặp vợ chồng tốt bụng đã quyết định đưa cô về nhà nuôi. Họ có hai con gái, nhưng cả hai đã chuyển đi sau khi lập gia đình.

Cô được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi.

Guo Liu, 50 tuổi, nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy Zeng, cả hai vợ chồng ông đều không biết cô là nam hay nữ, vì trên đầu cô không có tóc. Ngoài ra, do bị bệnh nên Zeng cũng có vấn đề về thể chất.

Mặc dù đã 20 tuổi nhưng trông Zeng chẳng khác gì một đứa trẻ mới lên 7, lên 8. Ngoài ra, phong cách và suy nghĩ của Zeng cũng chỉ như đứa trẻ lên 6.

“Chúng tôi dự định sau khi đón Tết sẽ đưa con bé tới Bắc Kinh để khám. Hiện tại Zeng khá ổn khi ở với chúng tôi, nhưng cả hai vợ chồng tôi đều muốn hướng dẫn con bé có thể tự làm một số việc. Như thế thì sau này nó có thể tự chăm sóc cho mình nếu không có chúng tôi”, Mirror dẫn lời ông Guo nói.

Thẻ căn cước của Zeng ghi rõ cô sinh ngày 20/6/1994.

Trong khi đó, Zeng tỏ ra rất gắn bó với bố mẹ mới của mình. Cô cũng chia sẻ ước mơ lớn nhất của mình là được tới trường, mặc dù hiện tại không có trường học nào muốn nhận Zeng do tuổi thực của cô lớn hơn nhiều so với bề ngoài.

Theo TP

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x