Một cửa hàng ở Bắc Kinh dán biển “không tiếp khách Trung Quốc”

28/11/14, 10:49 Tin Tổng Hợp

Tấm biển với dòng chữ “Không tiếp khách Trung Quốc” dán bên ngoài một cửa hàng quần áo ở Bắc Kinh đã gây tranh cãi suốt một tuần qua, tờ Beijing Youth Daily cho biết.

Tấm biển viết bằng tiếng Trung khiến người dân nước này tức giận vì cho rằng đây là việc làm mang tính kỳ thị. Ảnh: SCMP.

Theo nhân viên cửa hàng, tấm biển được trưng lên nhằm mục đích tránh bị các đối thủ ăn cắp mẫu mà và do “một vài khách Trung Quốc cư xử quá tệ”.

“Chúng tôi không có ý làm xấu hình ảnh đất nước mình, nhưng đôi lúc khách hàng đi quá xa”, nhiều người vào thử đồ nhưng không mua lại còn nói những lời khó nghe với người bán, tờ Sina dẫn lời các nhân viên cho biết.

Theo nhiều người dân ở đây, tấm biển được treo lên sau khi một vị khách Trung Quốc ăn cắp ví tiền của du khách trong cửa hàng vào tuần trước. Người ngoại quốc khăng khăng kẻ cắp và chủ cửa hàng thông đồng với nhau, đồng thời còn đòi bồi thưởng khoản tiền là 5.000 USD, SCMP đưa tin.

Đường Gia Bảo, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh

Được biết, đây là phải là lần đầu các cửa hàng ở đường Nha Bảo, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh (khu vực chủ yếu phục vụ khách Nga) nói “không” với khách Trung Quốc. Năm 2003, một cửa hiệu trên con đường này đã dán tấm biển với dòng chữ “Không vào” bằng tiếng Trung nhưng lại viết “Welcome” (xin mời) bằng tiếng Anh trên cửa ra vào.

Li Xiandong, giáo sư của trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật cho rằng, hành động trên có thể được hiểu là họ đang cố gắng bảo vệ sản phẩm cũng như thương hiệu của mình nhưng tấm biển “Không tiếp khách Trung Quốc” là quá gay gắt và kỳ thị.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x